Mừng lễ thánh Nicôla năm nay – Năm Đức Tin – gia đình giáo xứ Chánh Tòa Đàlạt đã có cơ hội để tĩnh tâm thật sốt sắng. Trong ba ngày này, mỗi ngày từ 17 giờ 15 đến 18 giờ 30, gia đình giáo xứ được các Nữ tu Đaminh (OP) Tam Hiệp hướng dẫn về ba đề tài : Sống Đức Tin trong gia đình, Phút hồi tâm (trong giờ kinh tối) và Sống Đức Tin với Đức Mẹ.

5 giờ 15 chiều ngày chính lễ, 06/12, cùng đồng tế thánh lễ trọng thể mừng Bổn mạng giáo xứ với cha sở Phaolô Lê Đức Huân, có quý Cha phó, quý Cha khách (Tu xá Đa-minh và Don Bosco), 3 cha Lê Xuân, Nguyễn Tường Long và Hoàng Kim Sơn, con cái giáo xứ (những con cái khác của giáo xứ trong hàng Giáo Phẩm và Giáo sĩ không về dự lễ được do bị ngăn trở trong công tác mục vụ)…

Sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ là điều tất nhiên, vì đây là ngày lễ của Mẹ mình, Mẹ giáo xứ.

Sau nghi thức niệm hương, Cha Sở Phaolô mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Thánh Tổ Nicôla, đã gìn giữ, hướng dẫn giáo xứ trong 92 năm qua (1920 – 2012). Đồng thời, ngài cũng nhắc nhớ đến các vị tông đồ tiền bối, các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng giáo xứ này. Cầu nguyện cho những người con của giáo xứ đã qua đời cũng là cầu nguyện cho chính mỗi tín hữu, biết noi gương Đức Giêsu, Thánh Nicôla và các tiền nhân, để cũng biết yêu thương, hiệp nhất xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển.

Đức Giêsu Kitô qua hình ảnh “Vị Mục Tử” là điều các bài đọc Lời Chúa hôm nay nhắc đến, và được Cha Sở Phaolô quảng diễn, để cộng đoàn nhận ra được thế nào là Mục tử đích thực. Đó là : Mục tử luôn biết đưa chiên đến đồng cỏ xanh, suối nước mát, cho chiên được nghỉ ngơi, đi tìm những con chiên lạc, băng bó vết thương, chữa lành bệnh tật… Và trên hết, Vị Mục Tử này yêu thương, sống hết mình và cả thí mạng sống vì đàn chiên.

Các Thánh Tông đồ đều đã cố gắng sống và diễn tả hình ảnh mục tử của Đức Giêsu, như thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Thessalonica “không bao giờ dạy điều gian dối hay điều sai lầm, nhưng luôn yêu thương, khiêm tốn, phục vụ”.

Thánh Nicôla là một Giám mục, ngài cũng noi gương Đức Giêsu và các Tông đồ để yêu thương, chăm sóc, dạy bảo, giúp đỡ người tàn tật, nghèo khổ, tù đày, đặc biệt yêu mến và chăm sóc các thiếu nhi.

Để có thể được như vậy, thánh nhân luôn ăn chay, hãm mình, lao nhọc để lo cho đàn chiên. Trong đời sống thường ngày, ngài ăn mặc đơn sơ, luôn để ý giúp đỡ người khác, rao giảng Tin Mừng cho lương dân. Ngài cũng là vị mục tử biết bảo vệ đàn chiên được trao phó cho ngài coi sóc, khi bảo vệ họ trước những lạc thuyết thời đó… Thậm chí, ngài còn bị cầm tù.

Mừng lễ Bổn mạng của giáo xứ cách hữu ích nhất, từng người con trong gia đình thân yêu này cũng phải cố gắng để noi gương Chúa Giêsu, các Tông đồ và nhất là Vị Thánh Tổ Nicôla. Chỉ như vậy thì việc mừng lễ Bổn mạng mới thực sự có ý nghĩa. Cha Sở Phaolô đề nghị :

1. Sống hy sinh, làm mọi điều vì Chúa, sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể.

2. Xây dựng gia đình, cộng đoàn và cuộc sống của từng người bằng đức tin và lòng mến.

3. Thực hành đức tin bằng sống bác ái và truyền giáo qua những việc làm thật cụ thể.

Sau Thánh Lễ, mọi người đều được mời tham dự tiệc mừng tổ chức tại sân nhà xứ. Những tiết mục văn nghệ cùng những món quà vui, đã giúp bữa cơm gia đình thêm ấm áp, thân tình…

Ngày lễ rồi cũng qua đi, cuộc sống lại tiếp nối… Xin Chúa cho chúng con biết noi theo Thánh Bổn mạng, dù chỉ là một điều nhỏ nhoi, để chúng con biết góp phần mình trong việc xây dựng Hội Thánh Chúa ngay tại giáo xứ thân thương này.

 Tứ Linh – Ngọc Hậu và nhóm phim ảnh gx Chính Tòa