“Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính người sẽ ra tay” (Tv 37,5)
Đây cũng là tâm tình của người giáo dân Giáo xứ Chánh Toà với ước nguyện phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa an bài trong ngày đầu năm mới.
Khởi đầu năm mới, thứ tư ngày 29/1/2025 nhằm ngày mùng 1 tháng giêng năm Ất Tỵ, vào lúc 6h00 tại nhà thờ Chánh Toà, Đức Cha Đaminh cùng quý Cha đồng tế hiệp dâng Thánh lễ Minh Niên cầu bình an cho mọi người trong ngày đầu năm mới.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn dâng lời chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa và cùng dâng lên Chúa những ước vọng tốt đẹp trong năm mới Ất Tỵ.
Khởi đi từ các Bài đọc: trích sách Sáng Thế (1.14-18), trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê (4,4-8) và bài Phúc Âm của Thánh Mathêu (6,25-34), Đức Cha chia sẻ đến cộng đoàn: “Các Bài Đọc chính là những Phúc Lộc Thọ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong những ngày đầu xuân. Chúng ta cầu chúc cho nhau niềm hy vọng trong năm Thánh, năm của Ân Sủng và bình an, nảy sinh từ trái tim bị đâm thâu của Đấng Cứu Chuộc. Ngày đầu xuân, chúng ta mong được Chúa chúc lành từ Phúc đến Lộc đến Thọ. Đức Cha mời gọi mọi người sống tâm tình phó thác như lời Chúa dạy, đừng lo lắng và có thái độ đón nhận mọi sự Chúa ban cho, sống đầy lòng biết ơn, tin tưởng phó thác vào Cha quan phòng, sống gần gũi với thiên nhiên với sự trìu mến và thán phục, nhận ra sứ điệp Nước Trời qua việc sống chan hoà với thiên nhiên và đón nhận từng khoảnh khắc Chúa ban”. Đức Cha khuyên nhủ: “Sống ở đời không chỉ nghĩ cho mình, không lo tích cóp cho bản thân mà phải biết mở lòng ra với người khác, với mọi sự…Chúa ban lương thực để chúng ta nhận biết công lao của những người lao động, và biết sẻ chia, quan tâm đến những người cần được giúp đỡ”.
Trước khi bước vào phần phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn dân Chúa sốt sắng dâng lên Chúa lời nguyện đầu năm cầu xin bình an. Bình an là điều mọi thành phần dân Chúa đều mong ước mỗi ngày và cả năm nên dịp đầu năm lời nguyện ước này càng trở nên trang trọng và thiêng liêng.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha ban phép lành đầu năm mới cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Thay mặt cho toàn thể cộng đoàn, Ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ chúc tết Đức Cha, Cha quản hạt Phaolô, quý Cha và Tu sĩ nam nữ: kính dâng lên Đức Cha lời chúc an khang thịnh vượng và nhiều sức khoẻ để đảm đương sứ vụ cao quý trên con đường truyền giáo không ít khó khăn, nhọc nhằn. Ông Đại diện cũng gởi lời chúc tết đến các quý chức, các ban ngành và toàn thể giáo dân trong giáo xứ một năm mới nhiều sức khỏe, an vui trong Chúa.
Sau cùng là nghi thức hái Lộc Thánh. Đức Cha Đaminh làm phép các Lộc Thánh trước khi các tín hữu nhận lộc cho mình và cho gia đình. Lộc Thánh là những câu Lời Chúa được trích dẫn từ Kinh Thánh Cựu Ước hay Tân Ước. Mỗi câu Lộc Thánh giúp ta thêm tin tưởng, yêu mến và luôn phó thác vào ân phúc Chúa ban.
Mọi người ra về với nụ cười trên môi, với nét mặt rạng rỡ, với sự ấm áp trong tim và với lòng tin tưởng phó thác vào ân phúc Chúa sẽ ban trong năm mới Ất Tỵ – Năm thánh của yêu thương và hy vọng.
Bài viết : Hoàng Anh ; Hình ảnh: Phan Khánh Hoàng
Ban Truyền thông Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt