Sau Thánh lễ 18 giờ 00 Chúa nhật 22.6.2014 – Chúa nhật kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, Giáo xứ Chánh Tòa tổ chức rước kiệu cung nghinh Thánh Thể bên trong nhà thờ. Dù chỉ tổ chức rất đơn sơ, nhưng cả cộng đoàn hiện diện đều sốt sắng và thành tâm thờ lạy Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
Đây là một việc làm không chỉ để xác nhận niềm tin vào Đức Giêsu ngự thật nơi hình bánh và hình rượu, mà còn bày tỏ lòng yêu mến và tôn sùng Bí tích Thánh Thể. Đây cũng là cơ hội để nhắc nhớ mỗi tín hữu về Bí tích Tình Yêu, Bí tích là trung tâm mọi hoạt động của Hội Thánh Công giáo.
Trong bài giảng Thánh lễ trước đó, Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân đã chia sẻ với cộng đoàn tham dự về tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Trải qua lịch sử cứu độ, bằng nhiều cách, Thiên Chúa luôn hiện diện và cứu vớt, nuôi sống dân của Ngài . Nhưng đặc biệt, với Bí tích Thánh Thể, Đức Giêsu không chỉ hiện diện, mà còn trở nên lương thực thiêng liêng nuôi sống các tín hữu trên con đường tiến về quê trời. Giá trị của Bí tích Thánh Thể theo lời cha Phaolô : “Sự gắn bó với Chúa Giêsu không dừng lại ở thực tại bên ngoài, Người không chỉ là gương mẫu để chúng ta noi theo và bắt chước, nhưng là một thực tại thâm sâu, để chúng ta ở lại trong đó và Người sẽ ở lại trong chúng ta. Khi ăn Thịt và uống Máu Người, chúng ta đi vào một cuộc trao đổi kỳ diệu, vì Người thực hiện cuộc trao ban thâm sâu và hữu hiệu chính cái thực tại phong phú của Người cho chúng ta”.
Nơi Bí tích Thánh Thể, người ta học được rất nhiều điều. Nhưng trên tất cả là bài học tình yêu và là tình yêu cho đến cùng, vì “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).
Tại Giáo xứ Chánh Tòa, ngoài giờ Chầu Thánh Thể vào mỗi chiều Chúa nhật (14 giờ 30), thì sau Năm Thánh Thể (2005), còn có các giờ Chầu Thánh Thể ngay sau Thánh lễ các chiều thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Dù rằng đây là một việc làm đạo đức bình dân, nhưng rõ ràng với niềm tin và với tấm lòng hiếu thảo, thì dưới tác động của Chúa Thánh Thần, việc Chầu Thánh Thể đã mang lại những giá trị thiêng liêng đích thực cho mỗi tín hữu khi tham dự.
Nếu biết rằng Giáo Hội chỉ thật sự hiệp nhất khi quây quần quanh Bàn Tiệc Thánh Thể và cùng chia sẻ Thân Mình của Kitô. Thì trong năm Phúc Âm Hóa đời sống Gia đình, từng gia đình cũng sẽ được sống hiệp nhất, yêu thương, khi biết cùng nhau đón nhận và sống Mầu nhiệm Thánh Thể.
Xin cho chúng con ý thức nhiều hơn nữa về tình yêu của Chúa dành cho chúng con qua Bí tích Tình Yêu này. Để từ nay, mỗi người biết siêng năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ đó việc Chúa “ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế” (x. Mt 28,20) không trở nên vô ích, nhưng mang lại sức sống dồi dào cho chúng con.
Khải Linh









