“Loài người ơi, tới Bêlem, kính thờ Ngôi Hai Chúa cao sang.”
Giữa tiết trời se lạnh của mùa đông, dòng người đông đảo quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa để mừng kính Con Thiên Chúa giáng thế làm người. Lúc 17 giờ 30 phút, ngày 24/12/2025, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung đã long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Giáng Sinh dành riêng cho các em thiếu nhi và những người cao tuổi.
Mở đầu Thánh lễ, Cha phó Giuse dâng lời nguyện xin cho Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người – Thiên Chúa ở cùng chúng ta luôn sống động trong tâm hồn mỗi người, để mỗi tín hữu biết sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

Trong bài giảng, Cha phó Giuse nhắc đến những cách con người thường định nghĩa về Thiên Chúa: “Chúa là Cha toàn năng, là Đấng Tối Cao, là Đấng Tạo Hóa, là Đấng đầy lòng thương xót…” Tuy nhiên, vì Thiên Chúa là Đấng không thể hiểu thấu, nên mọi định nghĩa của con người đều phần nào khiếm khuyết, chưa thể diễn tả trọn vẹn mầu nhiệm Thiên Chúa.
Theo Cha phó Giuse, Thánh sử Mát-thêu đã trao cho chúng ta một định nghĩa sâu sắc và gần gũi nhất về Thiên Chúa mà chúng ta hằng tin kính: “Ngài sẽ được gọi là Emmanuel – nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”
Thiên Chúa đã ở cùng con người không chỉ trong những giây phút vinh quang hay lời ca tụng, mà còn hiện diện trong những hoàn cảnh tăm tối, yếu đuối và tồi tệ nhất của kiếp người. Ngay từ những giây phút đầu tiên trong hành trình làm người, Con Thiên Chúa đã chọn sống trọn vẹn thân phận con người. Sau này, khi tuyển chọn các môn đệ, Chúa Giêsu không chỉ gọi những người nhiệt thành, giỏi giang, mà còn chọn cả những người ít học, yếu đuối, thậm chí có thể phản bội Ngài. Ngài không chỉ đến với người thánh thiện mà còn gần gũi với người thu thuế, tội lỗi.
Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng tình yêu đích thực không chỉ yêu điều tốt đẹp nơi người khác, mà còn biết yêu cả những giới hạn, yếu đuối của nhau. Trong suốt cuộc đời trần thế, chính Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn điều ấy. Mầu nhiệm “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” chính là mầu nhiệm cao cả và cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Vì thế, mỗi người được mời gọi lấy tình yêu của Thiên Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống mình.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha phó Giuse thay mặt Cha Quản xứ Phaolô cùng Hội đồng Giáo xứ gửi lời chúc Giáng Sinh an lành và Năm mới thịnh vượng đến toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.
Kính lạy Hài Nhi Giêsu, lòng chúng con xúc động nghẹn ngào vì Ngài là Đấng thánh thiện và toàn năng, nhưng đã chọn hang bò lừa làm nơi giáng thế và ở cùng chúng con trong sự khiêm nhường sâu thẳm. Xin cho chúng con biết lấy tình yêu ấy làm động lực sống, để mang hơi ấm, yêu thương và sự quảng đại đến với nhau, cách riêng với những anh chị em nhỏ bé và bất hạnh.
Bài viết: Matta Nguyễn Thị Linh;
Hình ảnh: Phanxicô Xaviê Lê Hùng

