Hòa chung niềm hoan ca của Giáo hội toàn cầu trong mầu nhiệm Chúa sống lại, Chúa nhật II Phục Sinh (12/04/2026), Ban Giáo lý Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt đã tổ chức thành công ngày Hội chợ Phục Sinh cho các em thiếu nhi. Sự kiện không chỉ mang đến tiếng cười rộn rã mà còn là một sân chơi bổ ích, giúp nuôi dưỡng đức tin và rèn luyện thể lực, trí tuệ cho các mầm non của Giáo xứ.

Sân chơi rực rỡ sắc màu

Ngay từ chiều thứ Bảy, khuôn viên nhà thờ đã khoác lên mình một diện mạo mới mẻ. Các anh chị Giáo lý viên đã tất bật trang trí những dải băng rôn, cờ phướn và bong bóng rực rỡ sắc màu, cẩn thận chuẩn bị từng gian hàng để sẵn sàng đón tiếp các em.

Sau Thánh lễ Chúa nhật II Phục Sinh (Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót), Cha phó Giuse – Đặc trách Giáo lý – đã chính thức tuyên bố khai mạc Hội chợ. Ngay lập tức, bầu khí trở nên bùng nổ khi các em thiếu nhi háo hức, nhanh chóng hòa mình vào các khu vực trò chơi.

Đa dạng các gian hàng vui chơi

Sân chơi năm nay được thiết kế vô cùng phong phú, đáp ứng đa dạng sở thích của các em. Khu vực vận động thu hút những “vận động viên nhí” qua các thử thách đòi hỏi sự khéo léo, sức bền và sự kiên trì như: ném vòng vào cổ chai, dẫn bóng, bowling, vượt chướng ngại vật, bắn cung và bắn súng.

Bên cạnh đó, các góc trò chơi nhẹ nhàng cũng không kém phần thú vị, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các em qua các gian hàng “tìm ngọc quý”, thả banh, hay đẩy xe. Đặc biệt, những trò chơi mang chút hồi hộp, chờ đợi vận may như vòng quay xổ số, thả chuột… luôn vang lên những tiếng reo hò đầy phấn khích.

Một điểm nhấn ấm áp không thể bỏ qua là gian hàng “Tô tượng”. Nơi đây quy tụ đông đảo các bạn nhỏ đam mê sáng tạo. Nhìn ngắm các em say sưa, tỉ mỉ phối màu cho từng bức tượng và rạng rỡ khoe thành quả với bố mẹ, ai nấy đều cảm nhận được một niềm hạnh phúc thật bình dị và trong trẻo.

Hương vị tuổi thơ và tình gia đình Giáo xứ

Không chỉ thiết đãi các em những “món ăn tinh thần”, Hội chợ còn ghi điểm với gian hàng Ẩm thực vô cùng hấp dẫn do Hội Phụ huynh phối hợp cùng Ban Giáo lý thực hiện. Những món ăn ngon miệng, đúng “gu” tuổi thơ, cùng những ly nước nha đam đường phèn thanh mát đã tiếp thêm năng lượng cho các em trong những ngày chớm hè.

Ngày hội khép lại nhưng dư âm của niềm vui Phục Sinh vẫn còn đọng lại trọn vẹn. Những nụ cười rạng rỡ, những món quà nhỏ bé trên tay chắc chắn sẽ trở thành một kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp, góp phần làm cho tâm hồn các em thêm ấm áp, hạnh phúc và cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thương của đại gia đình Giáo xứ.

Maria Têrêsa Quỳnh Chi – Phanxicô Xaviê Lê Hùng – Micae Minh Đức
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa