Vào chiều ngày đầu Năm Mới 2009, sau Giờ Ca Nguyện, như thông lệ hằng năm, Đức Cha Phêrô đã cử hành Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (cũng là lễ tước hiệu của Nhà thờ Chính Tòa Đalạt), cùng đồng tế thánh lễ đầu năm có 15 Linh mục trong Giáo hạt Đàlạt. Hôm nay, ngày đầu năm Dương lịch, cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Bắt đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô nhắc đến các ý nghĩa trên và nói : Vào mỗi thánh lễ, tôi luôn đọc chậm rãi lời nguyện trước khi chúc bình an trong phụng vụ : “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông Đồ rằng : Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa ; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa”. Mượn lời nguyện này, tôi cũng xin gửi đến quý cha và anh chị em lời chúc Năm Mới 2009 được ơn “hiệp nhất và bình an”.

Với những ý nghĩa cao trọng của ngày lễ và qua các Bài đọc Lời Chúa, Đức Cha chia sẻ :

“Hôm nay Hội Thánh tôn vinh Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, vậy mà khi nhìn vào hang đá Bêlem ta chỉ thấy hình ảnh một người mẹ bình thường, sinh con trong cảnh nghèo nàn. Nhưng Đức Maria biết nhìn sự kiện này trong cái nhìn của Chúa Thánh Thần, Mẹ chiêm ngưỡng và tích lũy những điều đó trong lòng.

Tôi nghĩ chúng ta nên bắt chước Đức Mẹ, như Tin Mừng thánh Luca ghi lại (2,18), tích lũy những điều chúng ta nghe và thấy trong lòng mình, vì các Mầu nhiệm về Hài Nhi rất sâu thẳm, không thể trình bày cách hời hợt bên ngoài, phải để tâm hồn lắng đọng và để Chúa soi sáng.

Cũng vậy, các mục đồng không được chuẩn bị để có thể hiểu thấu Mầu nhiệm cao cả : Thiên Chúa làm người. Thiên thần phải báo trước một hình ảnh giúp các mục đồng có thể nhận ra Đấng Cứu thế đã ra đời : “Một Con Trẻ được bọc trong khăn nằm trong hang lừa”. Một cảnh tượng nghèo, nghèo cách cùng cực !!!

Chúng ta có thể viếng nhiều hang đá, nhưng nếu một hang đá không gợi lên được hình ảnh Thiên Chúa xuống thế làm người, mang lấy thân phận con người nghèo nàn, sinh ra trong nơi nghèo nàn, thì hang đá đó chỉ có giá trị trang trí bên ngoài.

Thưa anh chị em,

Thiên Chúa Nhập thể làm người là sứ điệp không chỉ riêng cho Đức Mẹ, thánh Giuse hay các mục đồng mà là cho cả loài người, cho những ai tin vào đường lối nhiệm mầu, tin vào sự quan phòng khôn ngoan, tin vào tình yêu của Thiên Chúa.

Đây là lúc tôi và anh chị em, cùng suy nghĩ về Mầu nhiệm Hang đá với cuộc sống của chính mình.  Vào cuối năm, người ta hay ngồi lại để tổng kết và đánh giá năm vừa qua, đồng thời dự báo tình hình năm sắp đến. Xem ra năm 2008 có nhiều thử thách hay thất bại, sẽ ảnh hưởng không ít đến năm 2009. Nhưng nhìn vào hang đá, chúng ta sẽ thấy yên tâm và như được chuẩn bị để đối diện với những khó khăn.

Nếu Thiên Chúa đã chọn, có nghĩa con đường và đời sống đó phải tốt đẹp. Hiểu được như vậy, không có gì phải sợ hãi hay ngại ngùng khi, chúng ta đối diện với tất cả những thử thách.

Thưa anh chị em,

Ưu tiên dành cho người nghèo không phải là điều bây giờ mới nói, đây là vấn đề được Giáo hội nhắc đến từ lâu, dù người ta không để ý thì các Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng, cách riêng các Đức Giáo Hoàng Lêô XIII, Piô XI, Piô XII, Gioan XXIII, Phaolô VI và bây giờ là Đức Giáo Hoàng đương kim. Đức Giáo Hoàng chọn chủ đề hành động không chỉ cho hôm nay mà cho cả năm nay “Tình yêu thương ưu tiên dành cho người nghèo”.

Đây không phải là sáng kiến hay suy tư riêng của Đức Giáo Hoàng, nhưng xuất phát từ Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người. Chính Con Thiên Chúa được đưa vào trong thế gian, mang lấy thân phận nghèo nàn để sống trong thế gian và đó là con đường Đức Chúa Cha muốn để cứu chuộc loài người. Ngay lúc này và trong mọi lúc, phải khẳng định một sự chọn lựa : chúng ta không đi tìm sự giàu sang, thoải mái mà chấp nhận đi trong con đường Chúa Giêsu đã đi và đến với loài người.

Chúng ta phải nhìn thấy người nghèo hiện diện, phải nhìn thấy Thiên Chúa hiện diện nơi người nghèo, phải hiểu và thấm thía những lời rất rõ ràng của Chúa Giêsu : “Ai cho người nghèo một bát nước lã là cho Ta”, tôi mời gọi anh chị em :

  1. Trong đức tin, khi nhìn ra Đức Kitô hiện diện trong những người nghèo, khốn khổ, ăn xin, đói rách, bị gạt bỏ bên lề xã hội, bị kết án… chúng ta sẽ có một tinh thần, một tâm tình khác hơn, tốt hơn, kính nể hơn để biết giúp đỡ, phục vụ và yêu thương những con người đó.

  1. “Các con hãy cho họ ăn” (Lc 9,13) : Dù lúc ấy là giữa sa mạc không có hàng quán, dù các môn đệ không có tiền bạc, dù dân chúng rất đông, nhưng Chúa Giêsu biết rõ và nói rõ : Các con hãy cho họ ăn. Không thể lấy lý do là chúng ta chưa đủ cái ăn, đời sống chưa dư giả… phải cố gắng thực hiện điều Chúa Giêsu truyền dạy.

  1. “Mỗi người hãy thi hành phận vụ của mình và đừng trì hoãn” : là kết luận của sứ điệp hòa bình mà Đức Giáo Hoàng Bênêđitô (trích dẫn một câu có từ thời Đức Giáo Hoàng Lêô XIII) gửi đến cho chúng ta trong năm 2009 này. Nhiều lần chúng ta có ý tưởng tốt, nhiều lần được đánh động, được thôi thúc nhưng chúng ta chưa hành động, thì hôm nay đừng trì hoãn nữa, hãy dành mọi ưu tiên để thương yêu và giúp đỡ người nghèo.

Trong bầu khí của lễ Giáng sinh, khi suy niệm về Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người cũng như Mầu nhiệm Đức Maria được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi can đảm chấp nhận sự thiếu thốn, và hãy đến với các anh chị em nghèo khó, bằng cách thức cụ thể của mỗi người, tùy hoàn cảnh, hãy yêu thương, giúp đỡ và biết đó là những việc làm cho chính Chúa. Hãy cố gắng làm việc đó ngay ngày hôm nay, đừng trì hoãn”.

Vào cuối Thánh lễ, cộng đoàn Phụng vụ sốt sắng đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng và kinh Thánh Phaolô để đón nhận Ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Phaolô. Xin cho những tâm tình tốt đẹp và thánh thiện này, theo chúng con trong năm nay và trong suốt cuộc đời, để cho dù chỉ một ánh mắt, một nụ cười, một lời khẩn nguyện đơn sơ, nhưng chúng con cũng có thể sống hiệp nhất và bình an, có thể góp phần nhỏ bé cho con người bớt nghèo đói, bớt khổ đau và chung sống hòa bình.

Tứ Linh