Vào lúc 20g ngày 24/12/2017, Giáo xứ Đại Lộc khai mạc đêm diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh. Hàng ngàn người đã tập trung tại khuôn viên nhà thờ được trang trí rực rỡ ánh đèn.

Cha quản xứ Giuse Phạm Văn Thống mời gọi mọi người qua những câu chuyện Kinh Thánh về lịch sử Ơn Cứu độ được diễn tả lại, nhận ra tình thương của Thiên Chúa đối với bản thân mỗi người và biết loan truyền tình thương đó cho những người chung quanh.

Với chủ đề “Thiên Chúa Yêu Thế Gian Đã Ban Con Một Người Cho Thế Gian” trong hơn một giờ diễn nguyện, cộng đoàn đã được xem lại hoạt cảnh Adam phạm tội, Cain giết Abel, anh em nhà Giacop bán Giuse: tội lỗi đã tràn ngập thế gian. Nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc con người trong sự chết mà đã ban Đấng Cứu Thế để cứu chuộc con người. Những hoạt cảnh này đều được diễn lại trong các tương quan của một gia đình: vợ chồng với nhau, con cái đối với cha mẹ, anh em đối với nhau. Qua gia đình, Thiên Chúa thực hiện lòng thương yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người.

Đây cũng chính là đề tài mà Cha Quản xứ Giuse nhấn mạnh thêm trong bài giảng lễ: mỗi người trong một gia đình biết từ bỏ ý riêng ích kỷ của mình vì lợi ích của cả nhà thì gia đình được bình an, yên ấm. Tình thương yêu ấy còn cần được lan tỏa ra chung quanh để xây dựng một xã hội nhân ái hơn. Chúa Giêsu được hạ sinh trong một hoàn cảnh thật khó nghèo để dạy cho chúng ta bài học biết đón nhận những người bị bỏ rơi, chia sẻ cho những người cùng khổ thiếu thốn.

Thánh lễ đêm ở Đại Lộc kết thúc lúc 22g trong niềm vui lớn của mọi người, khi mà những luồng gió lạnh ào ạt đến từ cơn bão số 16 đang vào vùng biển phía nam….

 

 

 

 

Bá Trí