Chiều 31/05/2014, Giáo Xứ  Diom đã tổ chức cuộc rước kiệu Đức Mẹ, dâng hoa và dâng thánh lễ trọng thể kính Đức Maria thăm viếng bà Êlizabét, bổn mạng Giáo Khu Tân Hiên.

Đã hơn một tuần nay trên vùng đất Giáo Xứ Diom thân yêu chiều nào cũng mưa tầm tã, riêng chiều nay lúc 14giờ30’ trời đổ mưa nhẹ, sau đó thì mưa tạnh hẳn, trời mát dịu. 16giờ30’, chúng tôi có mặt tại sân nhà thờ thì thấy đã có sự hiện diện của các đoàn thể, đoàn dâng hoa, các em thiếu nhi, và cộng đoàn dân Chúa, trong trang phục muôn màu đẹp đẽ, tề tựu dưới tượng đài Đức Mẹ để chuẩn bị cho cuộc rước kiệu lúc 17giờ.

Và giờ rước kiệu đã đến, cha Quản Xứ Giuse Dương Chí Đạt đã mời gọi hướng lòng mọi người cùng với đoàn hoa tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Chắc chắn qua cuộc rước kiệu và những đóa hoa tươi thắm mà chúng ta dâng lên Mẹ để Mẹ vui lòng chuyển cầu những ý nguyện của chúng ta, nhưng không dừng lại ở đó, mà chúng ta còn dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng, bằng những việc lành phúc đức, bằng đời sống mến Chúa yêu người.

Sau khi rước kiệu Đức Mẹ vào nhà thờ, đoàn hoa với những lời dẫn và các bài hát cùng những vũ điệu được các đội hoa trình bày một cách thật khéo léo, nhuần nhuyễn, đã góp phần làm cho buổi dâng hoa kính Đức Mẹ thêm phần sốt sắng và đi vào lòng của  mỗi người giáo dân trong Giáo Xứ.

Ngày đầu tháng Hoa, Giáo xứ đã rước kiệu và dâng hoa cho Đức Mẹ, đồng thời cũng dâng thánh lễ kính thánh Giuse thợ, bổn mạng của Giáo Khu Giãn Dân gồm toàn người Kinh, và giữa tháng năm Giáo Xứ cũng dâng hoa cho Đức Mẹ, rồi hôm nay kết thúc tháng hoa, lại dâng thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Êlizabét là bổn mạng của Giáo Khu Tân Hiên gồm toàn người dân tộc Churu và K’Ho.

Vâng, ước mong sao tháng Hoa cũng còn là dịp thuận tiện, để mỗi người tín hữu trong Giáo Xứ nhìn lại chính bản thân mình và nhờ ơn Chúa giúp mà thực hành việc canh tân hòa giải, hoán cải đời sống, uốn nắn cách cư xử và trừ khử những tính hư nết xấu, từ đời sống tâm linh với Chúa đến đời sống bác ái với anh chị em.

Lạy Mẹ Maria, ngày hôm nay kết thúc tháng Hoa, đây là dịp đặc biệt để chúng con chiêm ngắm Mẹ là thụ tạo ưu tuyển, Đấng đầy ơn phúc. Và qua đó chúng con cũng biết luôn tín thác vào tình yêu Chúa quan phòng, biết đi theo còn đường Chúa Giêsu con Mẹ đã đi, để được sống, được vui, được cậy và hân hoan thể hiện niềm vui tạ ơn trong mọi sự.

Antôn Nguyễn Khánh – Thanh Sơn