Đối với Giáo xứ Diom, đây là một Tết Trung Thu thật đáng ghi nhớ đã đi vào ký ức của mỗi em Thiếu nhi và của mọi người.

Công tác chuẩn bị

Để chuẩn bị cho các em Thiếu nhi có một ngày Tết Trung Thu thật vui và ý nghĩa, ngay những ngày đầu tháng 9, Thầy giúp xứ  Đa Minh Đoàn Hữu Du, cùng với các ca trưởng và một số anh chị em trong ca đoàn Giáo xứ đã động viên nhau đóng góp cũng như xin một số ân nhân giúp đỡ để  mua sắm dàn âm li, loa máy  phục vụ cho sân khấu ngoài trời. Để ngày Tết của Thiếu nhi được diễn ra thành công tốt đẹp sáng Chúa nhật ngày 20-9-2015, cha quản xứ đã mời Hội đồng mục vụ, cùng các ban ngành trong Giáo xứ  họp để bàn chuyên biệt về việc tổ chức lễ Trung Thu cho các em Thiếu nhi. Cuộc họp do cha quản xứ chủ trì, Thầy xứ thông qua chương trình như: Thánh lễ, phát quà, chương trình văn nghệ. Mọi người sau khi nghe qua chương trình đã đồng ý và phát biểu sôi nổi đóng góp những ý kiến thật hay về cách tổ chức, những gì đã có và còn thiếu để bổ sung. Ông trưởng ban Phụng vụ Giáo xứ được bầu làm trưởng ban tổ chức lễ Tết Trung Thu năm nay, đã phân công các ban nghành liên quan đảm nhận những công việc cụ thể theo khả năng của ban mình. Đặc biệt một số anh em thiện nguyện đã nhanh chóng bắt tay vào thi công làm một sân khấu bằng sắt chiều dài là: 8m, rộng: 6m, cao: 1,2m, tổng kinh phí khoảng gần 15 triệu đồng do cha quản xứ tài trợ, cùng anh em thiện nguyện đóng góp và một số ân nhân ủng hộ. Sân khấu được trang trí rất đẹp do hai họa sĩ (cao đẳng) là những người con của giáo xứ thiết kế. Và ban tổ chức cùng đề nghị với cha quản xứ củng cố lại đội lân của lễ sinh, đồng thời thành lập thêm một đội lân nữa do ca đoàn giáo xứ đảm nhiệm.

Thánh lễ Trung Thu

  Thánh lễ diễn ra lúc 17giờ,  ngày 26-9-2015, do cha quản xứ Vinh Sơn Đỗ Quang Dung chủ sự,  khởi đầu thánh lễ cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tham dự phụng vụ hãy cầu nguyện cho các em Thiếu nhi được lớn lên sống ngoan hiền, thánh thiện như Chúa Giêsu Hài đồng…

 Giảng trong thánh lễ cha chủ tế đã chia sẻ với cộng đoàn, việc chăm sóc cho các em thiếu nhi về mọi mặt là rất tốt, nhưng người lớn phải hết sức quan tâm trong việc làm gương sáng cho con em mình, người lớn đạo đức thiếu nhi sẽ đạo đức, người lớn siêng năng đi lễ con em của chúng ta cũng bắt chước theo vv…đó là sứ mạng của mỗi Kitô hữu, thế hệ sau sẽ tiếp nối thế hệ đi trước…

Sau thánh lễ  hai đội lân đã lên múa cảm tạ Chúa đã ban cho ngày Tết Trung Thu thật đẹp, và anh chị em giáo lý viên đã trao tận tay các em không phân biệt lương giáo trên 1000 phần quà, trong bầu khí trang nghiêm. 

Giao Lưu văn nghệ

Chương trình văn nghệ bắt đầu khởi động lúc 18h30’, sân nhà thờ Diom đã nóng lên khi số lượng người  đến xem đêm văn nghệ thật đông đảo, các trò chơi, các pha biểu diễn múa lân thật ngoạn mục của hai đội cũng được diễn ra trước khi khai mạc.

 Tiếp đến, sau phần giới thiệu những người đồng hành với chương trình văn nghệ đêm nay của hai anh chị dẫn chương trình, cha quản xứ Vinh Sơn Đỗ Quang Dung lên phát biểu khai mạc chương trình văn nghệ “Vầng Trăng Yêu Thương” của Giáo xứ Diom được bắt đầu.

Chương trình văn nghệ gồm các tiết mục:  Múa cử điệu, Đêm Trung Thu, Nhảy ráp, Múa: dân vũ rửa tay, Múa: Rock Vầng Trăng, Vui Tết Trung Thu, Múa: Cồng chiêng, Hái hoa rừng, Tự hỏi. Xen kẽ giữa các tiết mục văn nghệ của các em Thiếu nhi và các Hội đoàn trong giáo xứ là phần trình diễn của các ca sĩ: Thủy Tiên, Đức Thiện, nhạc sĩ Hà Xuân Hồng, nhóm Cát bụi, nhóm Nối vòng tay lớn  từ Sài gòn lên. Với tinh thần phục vụ các ca sĩ đã đem đến cho các em niềm vui khi được thưởng thức những bài thánh ca và những ca khúc về Trung Thu sinh động, nhiều ý nghĩa. Và ban nhạc là những người con của giáo xứ đã hết mình trong đêm văn nghệ này.

Cảm nhận

Với nụ cười nở trên môi nhưng con mắt thì chớp chớp, anh Trịnh Công Trạng  trưởng ban Giáo lý Giáo xứ cảm động nói: “Tạ ơn Thiên Chúa đã ban tặng hồng ân cho các em Thiếu nhi Giáo xứ Diom.” Anh Ha Diễm: “ Trung Thu năm nay linh đình hơn mọi năm, cần một tinh thần như vậy để các em vui.” Chị Touneh Nương: “Trung Thu năm nay vui hơn mọi năm, thánh lễ cũng sốt sắng hơn.” Chị Ma Hiếu: “Bầu khí Trung Thu năm nay đã đem lại cho các em nhiều niềm vui, cảm ơn Cha xứ, Thầy xứ, quý sơ, và ban tổ chức đã làm chương trình này.” Anh Lê Văn Thịnh Thư ký Hội đồng Giáo xứ Diom: “Một Trung Thu tuyệt vời, một món quà  Thiên Chúa ban tặng cho các em qua bàn tay của cha xứ và các ân nhân.” Ông Phan Khắc Tam  Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ: “Quá hoành tráng, cảm ơn các Hội đoàn và các anh em thiện nguyện cùng các ân nhân, xin tiếp tục cộng tác để Giáo xứ chúng ta có nhiều chương trình tốt đẹp như vậy.” Ông Nguyễn Thanh Tuy Trưởng ban tổ chức:  “Năm nay Giáo xứ Diom có một Tết Trung Thu trên cả tuyệt vời, mọi người cùng các em thiếu nhi trong Giáo xứ đi tham dự thánh lễ rất đông đảo, nhà thờ không đủ chỗ ngồi, phần phát và nhận quà cũng hết sức nghiêm túc các em ngồi tại chỗ nhận quà xong đứng lên tạ ơn Chúa, sau đó các em trật tự đi ra khuôn viên nhà thờ để tham gia chương trình văn nghệ. Đêm văn nghệ tuy ngắn nhưng đã gieo vào lòng các em Thiếu nhi cùng mọi người tràn đầy tình Chúa và tình người, tất cả là hồng ân Chúa thương ban, muôn ngàn đời con sẽ ngợi ca ơn Ngài.” Anh Ha Bôn Trưởng Giáo khu Diom B: “lúc hơn 12 giờ trưa  trời mưa to sau đó kéo mây ùn ùn, tưởng năm nay lại một Trung Thu buồn nữa rồi, nhưng tạ ơn Chúa trước thánh lễ gần một giờ đồng hồ trời lại sáng cho đến hết văn nghệ mà trời vẫn đẹp, các em và mọi người thật vui.”

Vâng, với những cảm nhận mà chúng tôi được mọi người tâm sự như trên, có lẽ không cần nói gì thêm nữa, chúng tôi chỉ ước mong sao các em Thiếu nhi lại có nhiều niềm vui như vậy.

Antôn Nguyễn Khánh – Vicenteno Nguyễn Sơn