Ngày 26/10/2014 các bạn trẻ Alphongsô của giáo xứ đã cùng nhau tổ chức ngày hội “CON YÊU MẸ” nhằm tôn vinh những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người.
Điểm 18h, đông đảo các bạn trẻ cùng với thân mẫu của mình đã tề tựu tại phòng sinh hoạt Alphongsô. Sau phần khai mạc của cha xứ, tất cả đã cùng chung vui với nhau bằng một bữa tiệc nho nhỏ do chính tay các thành viên trong nhóm tự chế biến, những món ăn chứa chan tình cảm của các con dành cho mẹ mình, những người “đầu bếp không công” cho các con suốt nhiều năm qua.
Tiếp sau buổi tiệc đầy ấm cúng, các bạn trẻ đã tự giới thiệu về mẹ mình và kể những kỷ niệm đáng nhớ trong đời mà cả hai mẹ-con đã có. Nhiều lời bộc bạch lần đầu tiên được các bạn nói ra, những lời xin lỗi, những lời cám ơn, những chiếc ôm thật chặt, những nụ hôn chan chứa tình thương đã được các bạn gửi đến mẹ mình. Trong đó có một thông điệp “Ai còn mẹ xin hãy giữ gìn, đừng làm mẹ buồn để khi mất rồi hối hận cũng không kịp” do một bạn trẻ chia sẻ đã khiến nhiều người phải suy nghĩ. Những lá thư viết vội được mọi người chú ý lắng nghe, đó là lời của một đứa con ngỗ nghịch, lời của một đứa con xa nhà hay lời của một người mẹ dành cho đứa con đang bước theo dấu chân Chúa, tất cả đều chứa đựng đầy tình mẫu tử. Tiếp theo, các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn tạo thêm không khí cho buổi gặp gỡ.
Cuối cùng những món quà được các bạn trẻ chuẩn bị gửi đến mẹ đã khép lại chương trình đầy ý nghĩa.
Mẹ có nghĩa là ánh sáng
Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
Mẹ có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao giờ









