4h45 ngày 01/10, cộng đoàn Giáo xứ Gioan cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thánh Thérèse, Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh, Bổn mạng Ca Đoàn Thiếu Nhi Giáo xứ.

Con đường nên Thánh là con đường nhỏ hẹp, trong bài giảng lễ, Cha quản xứ giới thiệu gương Thánh Thérèse Hài đồng Giêsu: một con đường nên Thánh rất “trẻ thơ”. Tu đức bằng đời sống đơn sơ, khiêm nhu và phó thác, vângphục và yêu mến, âm thầm cầu nguyện, hy sinh quên mình trong những công việc nhỏ mọn nhất trong một dòng kín, nhưng chất chứa đầy ắp tình yêu Thiên Chúa và mọi người. Chính cuộc đời nhỏ bé, yếu đuối, hoàn toàn cậy trông vào Chúa là sức mạnh. Những cố gắng nhỏ nhặt với lòng đơn sơ, khiêm nhượng là sự thánh thiện làm vui lòng Chúa, vì Chúa đã phán: “Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” ( Mt 18,3 ).

Đó là tất cả những lời nguyện chúc mà cha Chính xứ dành cho các thiếu nhi, đặc biệt các thành viên trong ca đoàn, các chị, các mẹ nhận Thánh Thérèse làm bổn mạng.

Trong phần liên hoan văn nghệ, ngoài những tiết mục múa, hát, các em cùng thi đố vui Kinh Thánh.

Kết thúc là những phần thưởng cho những em siêng năng đi lễ, ngoan và học giỏi.

Hồng Tinh