Sáng thứ sáu ngày 25/03/2022, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đến Giáo xứ Kala, Giáo hạt Di Linh chủ sự thánh lễ Truyền Tin và làm phép đền Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (NVCTTĐVN).
Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ 30, nhưng từ 8 giờ sáng nhiều bà con giáo dân trong trang phục truyền thống đẹp nhất của mình đã náo nức đến để chuẩn bị đón chào Đức cha, cha Tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ, quý khách xa gần…Cha Phaolô Lê Đức Huân, Đại diện Giám mục đặc trách người dân tộc kiêm Quản xứ Kala cho biết: Giáo xứ Kala hiện nay có gần 7.000 giáo dân, trong đó chỉ có khoảng 50 người Kinh, còn lại là người Dân tộc bản địa. Để cùng Ngài chăm lo mục vụ giáo xứ và việc xây dựng có cha phó Gioan Baotixita Trần Mạnh Cương.

Trong hơn 2 năm qua, dù dịch Covid-19 bùng phát, nhưng các công trình xây dựng tại Trung tâm Truyền giáo Kala vẫn được thực hiện. Ngôi nhà thờ chỉ mới hoàn thành phần thô, được kê bàn thờ tạm để dâng thánh lễ. Đền NVCTTĐVN đã hoàn thành hơn 1 năm trước và đã 2 lần phải tạm hoãn khánh thành vì dịch Covid-19, hôm nay được Đức Giám mục Giáo phận đến làm phép, trong niềm hân hoan của bà con giáo dân giáo xứ.
Noi Gương Mẹ Đón Nhận Tình Yêu – Đáp Trả Và Sẻ Chia
Mở đầu thánh lễ, Đức cha Đaminh nhấn mạnh: đây là ngày rất đặc biệt tại Kala. Dù còn dang dở nhưng đến hôm nay chúng ta có thể hình dung ra ngôi nhà thờ và các công trình sẽ hoàn thành trong tương lai. Đền NVCTTĐVN là điểm nhấn tại trung tâm truyền giáo của giáo phận, của Giáo hạt Di Linh và của Giáo xứ Kala. Đặc biệt hơn, hôm nay Đức Giám mục giáo phận hiện diện tại Kala để cùng với mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận hiệp thông với Đức Thánh cha hiến dâng toàn thế giới cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ và cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraina – Nga.

Trong bài giảng, Đức cha Đaminh chia sẻ 3 khía cạnh về Đức Maria: Mẹ là tình yêu đón nhận, là tình yêu đáp trả và tình yêu sẻ chia. Mẹ đã đón nhận tình yêu Thiên Chúa và đáp trả “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”; Mẹ sẻ chia tình yêu khi đến thăm nhà bà Elizabet, đem Chúa Giêsu đến cho người nghèo; tại tiệc cưới Cana Mẹ đã nói với Chúa Giêsu “Họ hết rượu rồi” và “Ngài bảo gì cứ làm theo”… Mẹ là mẫu gương hiệp hành.

Làm Phép Đền Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo
Sau phần hiệp lễ, Đức cha, quý cha và đại diện giáo dân tiến ra cử hành nghi thức làm phép đền NVCTTĐVN, gồm có: bàn thờ, tượng Đức Mẹ, bức phù điêu các thánh Tử đạo Việt Nam, bia thánh cốt của 69 thánh Tử đạo Việt Nam. Những xương cốt này do Đức Tổng Giám mục Sài Gòn và Đức Tổng Giám mục Hà Nội trao tặng.

Tiếp đó, đứng trước tượng Nữ vương các thánh Tử đạo, Đức cha thay mặt cho mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận, hiệp lòng với Đức Thánh cha Phanxicô, đọc lời nguyện để dâng hiến nhân loại và hai quốc gia đang chiến tranh là Nga, Ucraina cho Đức Trinh Nữ Maria; thật trang trọng và xúc động!

Tâm Tình Tri Ân Cảm Tạ
Trước khi kết thúc thánh lễ và nghi thức, cha Quản xứ Kala thay mặt giáo xứ nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ, tri ân Đức cha, quý cha và tất cả mọi người đã hiệp dâng thánh lễ hôm nay. Cha Phaolô cho biết dù không hiện diện được nhưng Đức hồng y Phêrô, Đức cha Antôn đã gởi lời chúc mừng và chúc lành cho giáo xứ cùng những công việc tốt lành của giáo xứ. Cha Phaolô chia sẻ: ý tưởng xây dựng đền NVCTTĐVN xuất phát từ ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Truyền giáo Kala. Lúc đó 2 Đức cha của giáo phận đã chọn các thánh Tử đạo Việt Nam làm Đấng bảo trợ và chọn Nữ Vương Maria che chở cho công trình. Đức cha Antôn đã gợi lên hình ảnh Đức cha Jean Cassaigne là người đã sống vì người nghèo, người phong cùi và Ngài đã chết tại Di Linh, chết vì lòng yêu mến người phong cùi đến cùng. Do đó tại đền còn có di ảnh Đức cha Cassaigne để mọi người tưởng nhớ đến Ngài, cầu nguyện cùng Ngài.
Cha Quản xứ Kala cảm ơn quý Đức cha, quý cha, quý ân nhân xa gần trong hơn 2 năm qua đã hỗ trợ để công việc xây dựng trung tâm truyền giáo được thực hiện. Cách đặc biệt Ngài cảm ơn vợ chồng Giám đốc tổng công ty Thái Dương và gia đình chị Út Dung đã giúp đỡ cho việc xây dựng công trình này. Cha Phaolô mong ước trung tâm sẽ kịp hoàn thành trong vòng 5 năm tới nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức cha Cassaigne khai mở công cuộc truyền giáo tại vùng đất Di Linh (1927), nhờ sự tiếp tục giúp đỡ quảng đại của quý ân nhân xa gần.
Trước khi ban phép lành, Đức cha Đaminh một lần nữa cảm ơn cha Phaolô và bà con giáo dân Giáo xứ Kala đã nỗ lực trong việc xây dựng Trung tâm Truyền giáo Kala. Đức cha cũng cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và mọi người đã đến đây – vùng đất truyền giáo của giáo phận để đón nhận – đáp trả – chia sẻ tình yêu thương; mong ước có thêm những ân nhân rộng lượng, rộng tay để các công trình tại đây sớm hoàn thành như dự định.

Roco Hữu Phước-Phạm Bình









