Tháng Năm về trăm hoa đua nở
Khoe sắc hương rực rỡ thắm tươi
Xin dâng lên Mẹ trên trời
Tấm lòng kính mến ngàn lời tạ ơn
Thánh lễ chiều tối ngày 01/05/2024, tại nhà thờ Giáo xứ La Vang do Cha Quản xứ Giuse Trần Hữu Trí chủ tế, quả là một Thánh lễ rất đặc biệt đối với mọi thành phần trong giáo xứ. Trước hết, với các em học sinh, sinh viên, đang trong những ngày nghỉ lễ trước khi bước vào kỳ thi cuối năm, nên các em tham dự thánh lễ, rước kiệu, dâng hoa rất đông và sốt sắng. Đối với giới Gia trưởng trong giáo xứ thì đây là ngày lễ Thánh Giuse Thợ – Quan Thầy của giới. Đặc biệt hơn nữa, đây là ngày khai mạc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ, nên cả giáo xứ đã cùng tập trung đông đủ, tham gia rước kiệu thật sốt sắng, trang nghiêm và dâng lên Mẹ những bông hoa tươi, rực rỡ sắc màu; những đoá hoa lòng thành kính, mến tin.
Giáo xứ La Vang tuy là một giáo xứ chủ yếu dân nhập cư, giáo dân chưa đến một ngàn, nhưng với lòng yêu mến Mẹ Maria, mọi thành phần trong giáo xứ: Tu sĩ, gia trưởng, hiền mẫu, giáo lý viên, thiếu nhi, … đã miệt mài cả nửa tháng để có thể cùng nhau dâng lên Mẹ vãn hoa thật sốt sắng.
Đức Maria là người Mẹ hiền luôn yêu thương nhân loại, tình yêu bao la vô bờ đó vượt thời gian, không gian, dù ở Fattima, Lộ Đức hay ở La Vang, hơn hai ngàn năm qua, ở mọi nơi trên thế giới, Mẹ vẫn luôn mở rộng trái tim, ôm trọn nỗi niềm đau khổ của nhân loại vào lòng, để xoa dịu, để chữa lành. Thật diễm phúc khi Giáo xứ La Vang nhỏ bé trở thành Trung tâm Hành hương của Giáo phận, nên đây là cơ hội để con cái trong giáo xứ tỏ lòng yêu mến Mẹ nhiều hơn. Vì vậy để hiểu, yêu mến và cảm tạ tri ân Mẹ đã luôn đồng hành với con dân nước Việt, các anh chị Giáo lý viên đã diễn lại biến cố Mẹ hiện ra tại La Vang năm xưa, cứu giúp đoàn con lương giáo trong thời ly loạn cấm cách trăm bề. Tuy chỉ là những diễn viên nghiệp dư nhưng diễn nguyện đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng mọi người.
Trải dài trong dòng Lịch sử Cứu độ của Chúa từ thưở ban sơ, đã luôn có sự hiệp hành, hiệp thông, tham gia của Mẹ Maria. Theo gương Mẹ, mọi người trong giáo xứ tích cực “Tham gia vào đời sống Giáo Hội” như lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục VN trong năm 2024.
“Tất cả chúng ta đều trở nên bé nhỏ dưới ánh mắt, trong vòng tay và trong tình thương yêu bao la như biển cả của Mẹ”. Mẹ đã che chở cho chúng ta trong những vinh nhục của cuộc sống, qua những sóng gió cuộc đời. Buổi rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ thật sốt sắng, trang nghiêm đã tăng thêm lòng sùng kính và yêu mến Mẹ Maria trong lòng mỗi người; đã để lại dấu ấn hiệp hành: cùng nhau tham gia vun đắp, xây dựng giáo xứ để đời sống đức tin ngày càng kiên vững hơn giữa thời đại tục hóa hôm nay.
Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang
