Sáng ngày 13/05/2024, tại Giáo xứ La Vang, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận đã dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ, nhân kỷ niệm 107 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha (13/05/1917). Đồng tế với Đức cha có Cha Quản hạt, quý Cha trong Giáo hạt Bảo Lộc, Cha Bề trên và quý Cha Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử, Dòng Xito Châu Thủy. Rất đông quý Tu sĩ nam nữ, khách hành hương, bà con giáo dân trong và ngoài Giáo hạt Bảo Lộc cùng tham dự thánh lễ đặc biệt này.
Đầu lễ, Đức cha đã khơi gợi ý nghĩa của cuộc gặp gỡ hôm nay: “Không phải chúng ta đã hẹn và gặp nhau, nhưng sự gặp gỡ của mọi người nơi đây từ sáng sớm để cùng nhau rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ và cùng nhau tham dự thánh lễ này là một hạnh phúc, vì chính Đức Mẹ đã qui tụ, Mẹ đã hẹn và gặp mỗi người chúng ta”.
Trong bài giảng, Đức cha nói đến sự cần thiết và hữu ích của việc cầu nguyện: “Để có thể đón nhận được ơn của Chúa Thánh Thần – làm chứng nhân và ra đi rao giảng Tin Mừng của Chúa, mỗi người phải noi gương và học nơi Đức Maria vì chính Mẹ là nguyên mẫu của Giáo Hội về sự cầu nguyện. Đức Mẹ đã đóng vai trò quan trọng trong việc khai sinh Giáo Hội, khi Mẹ hiện diện để cùng với các Tông đồ cầu nguyện trong ngày lễ Ngũ Tuần”. Đức cha cũng nhắc nhở cộng đoàn về sứ điệp của Đức Mẹ tại Fatima cách đây 107 năm: cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái tim Mẹ. Qua đó, Đức cha đã giúp cộng đoàn phụng vụ hiểu thêm về vai trò và tầm quan trọng của Đức Mẹ trong đời sống người Kitô hữu.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Quản hạt Bảo Lộc thay mặt cộng đoàn cám ơn Đức cha về sự hiện diện và chủ tế thánh lễ hôm nay. Ngài cũng mượn cơ hội thuận tiện này chúc mừng Đức cha Đaminh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thụ phong Linh mục (ngày 29/05/1994) và 7 năm Giám mục (ngày 31/05/2017). Cha Quản hạt ví Đức cha như hình ảnh Đức Maria dẫn dắt con tàu Giáo Hội, và cầu chúc Đức cha luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để hoàn thành sứ vụ của mình.
Trong lời đáp từ, Đức cha bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi được cùng cộng đoàn Giáo hạt Bảo Lộc tạ ơn Chúa. Ngài kêu gọi mọi người cùng với Ngài toàn hiến sứ vụ cho Mẹ, để luôn có Mẹ ở bên đồng hành. Xin cộng đoàn dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho Ngài được chu toàn sứ vụ Chúa trao.
Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức cha. Cộng đoàn ra về lòng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thêm tin tưởng vào tình yêu thương cũng như sự che chở của Đức Mẹ. Hình ảnh Đức Mẹ La Vang hồng ngọc và những đoá hoa tươi trong ngày 13 tháng 5 hôm nay đã mang lại cho mỗi người tham dự sự bình an, thanh thản và được tiếp thêm sức mạnh trong cuộc sống.
Trước đó, từ 8 giờ sáng, cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ do Cha Quản xứ Giuse Trần Hữu Trí chủ sự đã được long trọng cử hành trong bầu khí rất trang nghiêm, sốt sắng.
Tiếp theo là những vãn hoa, được quý Gia trưởng, Hiền mẫu và Thiếu nhi từ các Giáo xứ Tân Thanh, Suối Mơ, Hiệp Phát, La Vang đã dày công luyện tập, thành kính sốt sáng dâng lên Mẹ, cùng với những lời ca nguyện, cầu xin Mẹ luôn phù trợ, che chở cho đoàn con cái và cho Giáo Hội.
Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh