Những ngày cuối năm Quý Mão, mọi người đang tất bật mua sắm, dọn dẹp chuẩn bị đón chào năm mới – năm Giáp Thìn 2024. Ban Giáo Lý và Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ La Vang cũng rộn rã với chương trình của mình: chương trình gói bánh chưng xanh, sẻ chia yêu thương với những người có hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ.
Đối với mỗi người Việt Nam, Tết Nguyên đán là sự khởi đầu cho một năm mới, cho biết bao niềm tin yêu, hy vọng, cho những may mắn cùng với những mong ước, cầu nguyện một năm mới an khang hơn, hạnh phúc hơn. Nhà nhà, người người cùng nhau sum vầy trong tình thân yêu gia đình, bạn bè, làng xóm,… Không những vậy, ngày Tết Nguyên Đán còn là dịp để mọi người cùng nhau thể hiện sự yêu thương, quan tâm, thăm hỏi lẫn nhau, cùng nhau gửi những lời chúc chân thành nhất, tốt đẹp nhất cho bạn bè và gia đình. Chính vì thế, Ban Giáo Lý và Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ La Vang đã nối kết với những vị ân nhân có tấm lòng quảng đại, sẻ chia yêu thương để tổ chức gói bánh chưng tặng cho những ông bà cao tuổi, cho những gia đình còn nhiều khó khăn trong giáo xứ để chia sẻ một cái tết đầm ấm hơn, đầy đủ, sum vầy hơn.
“Bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ” Trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc, bánh chưng là một món ăn mang hương vị Tết đặc biệt nhất, Tết mà thiếu bánh chưng thì chẳng còn gì là Tết nữa. Dù nhà giàu hay nhà nghèo thì Tết cũng phải có bánh chưng, dù rằng bây giờ bánh chưng rất phổ biến nhưng bánh chưng trong ngày Tết mang một ý nghĩa riêng, khó có thể thay thế. Gói bánh chưng là niềm vui thích của người lớn cũng như trẻ nhỏ trong ngày tết. Các anh chị GLV đã hăng hái bắt tay vào công việc ngay từ ngày hôm trước: một nhóm đi cắt lá dong, một nhóm thì đi chặt tre, chặt nứa để chẻ lạt, nhóm khác lại ở nhà chuẩn bị ngâm gạo, nấu đậu,….Mỗi người một tay, mỗi người một việc, ai ai cũng vui vẻ, hào hứng để ngày mai gói bánh chưng cho thật ngon, thật dẻo không chỉ vì sự thích thú nhưng vì đó là một nghĩa cử cao đẹp cần được phát huy hơn nữa.
Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm mọi người đã tập trung về nhà đa năng giáo xứ bắt đầu gói bánh chưng. Không chỉ Ban Giáo lý mà cả Cha xứ, Thầy xứ, ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, nhiều gia trưởng, hiền mẫu cũng đã chung tay để công việc gói bánh chưng được nhanh nhất, hiệu quả nhất. Hàng trăm chiếc bánh đã được xếp thành hàng, ngay ngắn trong nồi chuẩn bị được đưa vào nấu.
Hiệp hành, cùng tham gia vào các công việc của giáo xứ là hướng đi cho năm mới này theo lời kêu gọi của HĐGM Việt Nam, mọi thành phần trong giáo xứ cùng góp phần mình để làm nên món quà nhỏ chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong ngày tết được sự quan tâm thăm hỏi.
Tết về thành phố, tết đến miền quê.
Tết sang để ta cùng nhau gần kề.
Gần kề để thấy ta vẫn ở đây vui cười mạnh khỏe trong tay.
Tết ổn là sao? Tết vui là sao?
Là mình sum vầy và cùng có nhau
Gia đình vẫn đó, sức khỏe ta có
Thế thôi – là Tết ổn rồi!
Lời bài hát: Tết ổn rồi như muốn nhắn gửi chẳng có gì quan trọng ngoài tình thân gia đình, ngoài sức khỏe mà Chúa ban cho, bữa cơm sum vầy trong gia đình là niềm hạnh phúc mỗi khi tết đến, xuân về. Thế nhưng đâu đó quanh ta vẫn còn đó những anh chị em khó khăn, bệnh tật, già cả neo đơn. Cần lắm một lời hỏi thăm, một sự hiện diện đơn giản và những cặp bánh chưng là câu chuyện mở đầu để có một cái tết ổn hơn.
Tết là cơ hội để mọi người sum họp, quây quần bên nhau sau những khoảng thời gian dài xa cách vì miếng cơm manh áo hay guồng quay bon chen, vất vả của cuộc sống thường nhật. Những khoảnh khắc đoàn viên trong gia đình thật quý báu và thiêng liêng làm cho ngày Tết thêm ý nghĩa, hạnh phúc biết dường nào! Và nếu như những ngày sum vầy này những người nghèo có thêm món quà tết, thêm cặp bánh chưng, thì cái Tết sẽ vui mừng, đầm ấm biết bao.
Đến viếng thăm các gia đình, nhìn những khuôn mặt khắc khổ, những đôi tay chai sạn hàng ngày lam lũ với vườn rẫy, nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn mới thấy sự sẻ chia thật quý giá dù rất nhỏ. Đặc biệt, đối với các gia đình hôm nay được Thầy xứ, quý Dì, Ban Giáo lý đến thăm, sẻ chia món quà tết mọi người đều vui mừng, hạnh phúc vì biết mình vẫn luôn được giáo xứ quan tâm. Chắc chắn một cái tết đầm ấm hơn, vui vẻ hơn, sung túc hơn sẽ đến với các gia đình đó.
Thay lời cho những người được nhận quà, xin chân thành tri ân Cha xứ kính yêu, quý ân nhân đã luôn quảng đại mở rộng trái tim yêu thương để đem tình Chúa và tình người ấm áp đến với mọi người để mọi người có một cái tết no ấm, vui vẻ hơn. Chỉ còn hai ngày nữa là năm mới Giáp Thìn 2024 sẽ đến kính chúc tất cả mọi người được dư tràn phúc lộc của Chúa Xuân – an khang thịnh vượng và nhiều may mắn hơn.
Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang
