Vào lúc 6 giờ sáng 21/01/2024 – Chúa Nhật III Thường niên, Giáo xứ La Vang đã hân hoan tổ chức Thánh lễ tạ ơn, ra mắt Hội đồng Giáo xứ (HĐGX) mới, nhiệm kỳ 2023 – 2027 và tri ân các vị trong Hội đồng Giáo xứ cũ. Thánh lễ do Cha Quản xứ Giuse Trần Hữu Trí chủ tế, đồng tế với ngài là Cha Bề trên và Cha Hưởng Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử. Thánh lễ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và rất long trọng với nghi thức tuyên hứa của HĐGX mới và trao bằng ân nhân, tri ân các vị đã mãn nhiệm.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã tuôn đổ muôn ơn lành trên Giáo xứ La Vang thân yêu. Mỗi bước đi, mỗi giai đoạn luôn có sự chở che, yêu thương của Chúa và hôm nay một chặng đường mới của giáo xứ được bắt đầu, xin Chúa tiếp tục đồng hành và hướng dẫn giáo xứ trong bước đường tương lai.
Trong bài giảng, qua câu chuyện dí dỏm về ý nghĩa các loài hoa, Cha Quản xứ muốn nói tới một thông điệp, có lẽ là khá quen thuộc nhưng đôi khi lại bị lãng quên. Cũng như các loài hoa, mỗi loại một màu sắc, một hương thơm khác nhau, nhưng chung lại, chúng được Thiên Chúa tạo dựng để tô điểm cho thiên nhiên thêm tươi đẹp hơn, cho cuộc sống thêm hương sắc đáng yêu hơn. Mỗi loại hoa mang một ý nghĩa khác nhau nhưng cùng góp phần làm cho con người, cho vũ trụ được hạnh phúc hơn, vui thích hơn khi nhìn ngắm màu sắc đa dạng, khi thưởng thức mùi thơm của chúng. Cũng thế, mỗi người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng với một chương trình riêng, một sứ mạng riêng, một bổn phận riêng, nhưng cùng có nhiệm vụ làm cho cuộc sống này thêm ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn. Vậy khi chúng ta cố gắng sống hết tình, làm viêc hết mình, cộng tác, chia sẻ và chu toàn sứ mạng riêng của mình thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều.
Sau kinh Tin Kính, các vị trong HĐGX mới (bầu ngày 17/12/2023) tiến lên tuyên hứa:
Sẵn sàng cộng tác với Cha Quản xứ, với mọi thành viên trong giáo xứ; luôn hy sinh hết mình, nhiệt tâm, hăng say xây dựng, phát triển giáo xứ, giáo họ ngày một vững mạnh hơn về mọi mặt. Với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, sách Kinh Thánh và bản Quy chế Giáo xứ do Giáo phận phát hành: đó như là kim chỉ nam hướng dẫn các vị trong nhiệm kỳ mới gặt hái nhiều thành quả hơn.
Cuối thánh lễ, Cha Quản xứ trao bằng ân nhân, nói lên sự ghi ơn của toàn thể giáo xứ dành cho các vị đã hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Cha đã nói: không có từ nào kể hết được công khó, sự quảng đại, hy sinh vất vả vì nhà Chúa của các vị để có một Giáo xứ La Vang tươi đẹp như ngày hôm nay, xin Chúa trả công bội hậu và ban dư tràn phúc lành của Ngài trên tất cả quý vị, để chúng ta cùng nhau chu toàn sứ mạng đã được Chúa trao cho.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan, vui mừng; niềm phấn khởi đang hiện trên khuôn mặt mọi thành phần trong Giáo xứ La Vang. Một nhiệm kỳ mới với nhiều chương trình, dự định sẽ thực hiện, trong tinh thần hiệp nhất, hiệp hành…hy vọng một chương mới của giáo xứ sẽ được mở ra.
Cảm tạ Chúa, Mẹ Maria đã luôn đồng hành với Giáo xứ La Vang. Chúng con xin dâng tất cả mọi sự: quá khứ, hiện tại và tương lai trong vòng tay từ ái của Thiên Chúa, của Mẹ Maria.
Ban Truyền thông Giáo xứ La Vang
