“Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ.”(Ga11,25)
Trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ 7 ngày 15/11/2025 thánh lễ giỗ mãn tang cha cố Giuse Nguyễn Hữu Duyên đã được cử hành cách long trọng và xúc động tại thánh đường giáo xứ. Thánh lễ do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt chủ tế, đồng tế với ngài có quý cha quản hạt, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, bạn bè thân bằng quyến thuộc và toàn thể bà con giáo dân trong giáo xứ.
Tri Ân Người Cha Khả Kính
Thời gian thấm thoát tựa thoi đưa, mới đó mà đã ba năm, ngày Cha cố Giuse – người cha kính ái đã dày công xây dựng và vun đắp cho giáo xứ La Vang – từ giã cõi trần về với Chúa. Bóng dáng người cha hiền sải bước cách an nhiêm tự tại trên con đường nhỏ xung quanh nhà thờ, nhà xứ, vẫn còn hiện rõ trong tâm trí mỗi giáo dân giáo xứ La Vang. Khuôn mặt điềm đạm, phúc hậu; nụ cười hiền từ đầy nhân ái của người mục tử hết lòng vì đoàn chiên vẫn còn ghi khắc trong trái tim từng người. Biết bao vất vả, biết bao hy sinh, biết bao thành quả trong đời sống đức tin, cơ sở vật chất Cha đã gầy dựng cho giáo xứ, giáo phận. Kể sao cho xiết công lao to lớn của Cha trên mảnh đất La Vang nhỏ bé này. Giờ đây La Vang trở thành trung tâm Thánh mẫu hành hương lớn của Giáo phận với ngôi thánh đường xinh đẹp, với khuôn viên rộng lớn, thanh tịnh và thánh thiêng là nơi trao gửi tâm linh của biết bao người. Tất cả công trình đó Cha Cố Giuse đã nhiệt tâm xây dựng bằng cả trái tim, sức lực và mạng sống của mình.
Do đó, trước ngày lễ giỗ, trong niềm tri ân vị tiền nhiệm Cha sở Giuse Trần Hữu Trí, Cha phó cùng đoàn con Giáo xứ La Vang đã quây quần bên mộ phần của Cha Cố tại nghĩa trang các Linh mục, thắp nén hương lòng, dâng lời kinh chiều kính nhớ người Cha thân yêu với bao niềm xúc động nhớ thương trào tràn trong trái tim mỗi người, cùng dâng kinh nguyện trong tuần cửu nhật để cầu nguyện cho ngài.
Xin trao dâng linh hồn người cha khả kính cho lòng xót thương và nhân từ của Chúa cùng tin chắc rằng Chúa sẽ ân thưởng phúc vinh thiên đàng cho người tôi tớ trung thành của Chúa như lời tác giả sách Khôn Ngoan đã khẳng định: “Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài… Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời”. (Kn 3,1-9)
Hy Vọng Phúc Vinh Thiên Đàng
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Antôn chia sẻ: “Chúng ta đang sống trong những tháng cuối của Năm thánh Hy Vọng, chúng ta tin một cách chắc chắn và hy vọng một cách vững vàng rằng: như Đức Kitô đã thực sự sống lại từ cõi chết và sống muôn đời, thì cũng vậy, những người công chính sau cái chết của mình sẽ sống muôn đời với Đức Kitô Phục Sinh – Đấng sẽ làm cho họ sống lại vào ngày sau hết. Bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại và đã mở cửa sự sống đời đời, nên cuộc sống của chúng ta không kết thúc trong ngôi mộ. Thế giới này không phải là một nghĩa địa đang chờ nuốt chửng chúng ta mãi mãi. Chúa Giêsu đã tiêu diệt cái chết của chúng ta khi Người chết, và đã phục hồi sự sống cho chúng ta khi Người sống lại. Nhờ đó, chúng ta được tham dự vào sự sống mới. Chính trong sự sống này mà mọi phương diện và mọi giây phút cuộc đời con người nhận được ý nghĩa đầy đủ.
Niềm tin Kitô giáo nói với chúng ta “sự sống thay đổi chứ không mất đi và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời”. Niềm hy vọng về cuộc sống mai hậu sẽ lau khô những dòng lệ chan chứa và khỏa lấp đi những mất mát đau thương. Chúa Giêsu sẽ đến, cầm lấy tay chúng ta và lặp lại một lần nữa “Hỡi con, hãy trỗi dậy” (Mc 5,4). Đó là niềm hy vọng của chúng ta, một niềm hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Đối với người tin thì đó là một cánh cửa hoàn toàn mở toang. Đối với người nghi ngờ thì đó là một tia sáng lọt qua một cửa hé mở, không bị khép kín hoàn toàn. Và đối với tất cả chúng ta, đó sẽ là một ân phúc, khi ánh sáng này soi sáng cho chúng ta. Chúng ta tin chắc Cha cố Giuse đã được Chúa ân thưởng phúc vinh thiên đàng và giờ đây đang tiếp tục chuyển cầu cho chúng ta bên tòa Chúa.”
Với Lời Chúa hứa khi xưa: “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó.” Đó là niềm hy vọng và là cùng đích của mỗi chúng ta khi tin và sống niềm xác tín vào Chúa. Xin cho linh hồn người Cha thân yêu của chúng con khi còn sống đã luôn đặt trọn niềm hy vọng, tín thác cuộc đời và hiến trao trọn xác thân linh hồn trong tình yêu Chúa và Giáo Hội sẽ được phúc vinh thiên đàng qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang.
Kết thúc thánh lễ, Cha hạt trưởng Giáo hạt Đơn Dương cũng là nghĩa tử của Cha cố Giuse đại diện cho gia đình linh tông, huyết tộc, bạn bè thân quyến dâng lên Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn lời tri ân vì đã dâng lễ, cầu nguyện và dành cho Cha cố những nghĩa cử cao đẹp, cùng xin mọi người tiếp tục tưởng nhớ, thêm lời cầu nguyện cho ngài và tất cả linh hồn các đấng bậc trong Hội Thánh, hầu mai ngày chúng ta được đoàn tụ viên mãn nơi nhà Cha trên trời.
Truyền thông Giáo xứ La Vang








