Chưa đến giờ bắt đầu buổi giã hoa, nhưng từ rất sớm đã có rất nhiều người dẫn theo các em thiếu nhi tập trung trước Thánh đường Giáo xứ, khuôn mặt rạng rỡ với đoá hoa cầm trên tay để dâng cho Đức Mẹ. Mỗi đoá hoa như gói trọn lòng biết ơn từ mỗi cá nhân, gia đình dâng lên Mẹ để tri ân, cảm tạ vì biết bao ơn lành Mẹ đã ban cho.

Đúng 17h30, trong không khí thinh lặng, buổi giã hoa đã bắt đầu với lời kinh khai mạc của Cha quản xứ. 42 em thiếu nhi trong Đoàn Dâng Hoa đã bắt đầu chương trình với vũ điệu của bài hát “Mùa Hoa Về Rồi”.Mỗi đoá hoa với sắc màu trên tay cùng với ước nguyện chân thành, các em thiếu nhi lần lượt dâng lên Mẹ như cả tấm lòng thành của Giáo xứ. Xin Mẹ che chở, gìn giữ Giáo xứ, mỗi gia đình, mỗi người chúng con. Những nén hương nghi ngút toả bay như lời kinh mà cả cộng đoàn dâng lên Mẹ.

Lời nguyện có thể thốt lên thành lời, nhưng có những nỗi niềm riêng chỉ có thể lặng thầm cầu nguyện. Bên cạnh những đoá hoa đầy sắc hương, phần dâng nến cũng thật ý nghĩa bởi đó như lời khấn nguyện xin Mẹ che chở, đỡ nâng, nhận lời cầu xin của mỗi người để chuyển cầu cùng Chúa. Nhưng dù là niềm vui hay nỗi buồn, về bên Mẹ chúng ta sẽ luôn được bình an.

Bài viết: Lan Anh

Hình Ảnh: Minh Phát