Bảy mươi năm là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để ta sống một đời người với bao thăng trầm và buồn vui. Bảy mươi năm của một Giáo xứ cũng vậy, trải qua không ít khó khăn và biến cố, chứng kiến bao thế hệ được sinh ra, lớn lên rồi trở về với cát bụi. Con người hay một Giáo Xứ từ khi khai sinh cho đến lúc trưởng thành đều để lại những dấu ấn thiêng liêng. Và ngày hôm nay 20/11/2016 chính là ngày kỉ niệm 70 năm thành lập Giáo Xứ Lạc Nghiệp, cách riêng là ngày các em trong giáo xứ này được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức để biến đổi Thần Trí thêm khôn ngoan và trưởng thành hơn.
Sáng ngày 20/11/2016 Giáo Xứ Lạc Nghiệp hân hoan tổ chức lễ Kỉ Niệm 70 Năm Hình Thành Và Phát Triển, đồng thời là ngày 26 em thiếu nhi trong Giáo xứ được lãnh nhận bí tích Thêm Sức, không gì vui hơn khi đây cũng là ngày bổn mạng của Giáo Xứ – lễ Chúa Ki-tô Vua.
Từ sáng sớm cha Quản Xứ, các dì và hội đồng Giáo Xứ đã chuẩn bị chu đáo để đón tiếp khách về dự lễ. Sau công tác ấy, Thánh lễ được cử hành vào lúc 9h30, về tham dự có: Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Cha Quản Hạt Phaolô Phạm Công Phương, quý Cha Đồng Tế, quý tu sĩ nam nữ, chính quyền địa phương, quý Tôn Giáo bạn, quý khách xa gần, các ban ban Hội Đồng Giáo Xứ và toàn thể giáo dân Giáo Xứ Lạc Nghiệp.
Thánh lễ diễn ra trang nghiêm và sốt sắng, trong tâm tình của ngày Chúa Nhật Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, Đức Cha có vài lời chia sẻ đến các em thiếu nhi:” Mỗi quốc gia trên thế giới này đều mong ước được an bình và hạnh phúc. Thế nhưng hận thù, ghen ghét, chiến tranh vẫn cứ xảy ra ngay trong gia đình, hàng xóm làng giềng hay các quốc gia với nhau. Thậm chí trong lịch sử đã xảy ra các cuộc chiến tranh thế giới như cuộc Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất từ năm 1914 đến năm 1918, hay cuộc Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai từ năm 1939 đến 1945. Và hiện nay người ta cũng lo sợ sẽ diễn ra cuộc Chiến Tranh Thế Giới Thứ Ba tàn khốc hơn các cuộc chiến khác. Trong bối cảnh Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất, vào năm 1925 Đức Thánh Cha Piô XI đã thiết lập lễ Chúa Kitô Vua. Tại sao thế? Sở dĩ có chiến tranh hận thù giữa người này với người khác, quốc gia này với quốc gia khác là do trước đây đứng đầu một nước là vua, mà ai cũng muốn làm vua cả cho nên mới xảy ra chiến tranh. Chính vì thế Đức Thánh Cha Piô XI mới mời gọi những người tin vào Chúa, nhìn vào gương Chúa mà hãy nhận Ngài làm vua – vị vua của hòa bình và yêu thương. Khi người ta hận thù nhau người ta muốn chém giết nhau, thể hiện qua trên các trang mạng bây giờ chỉ một cái nhìn cũng đủ để đổ máu, hay bạo lực được đưa vào học đường. Chúng ta phải học cách yêu thương và tha thứ như Chúa Giêsu thì mới không có chiến tranh”. Ngoài ra Cha cũng nói thêm: ”Giáo Xứ Lạc Nghiệp của chúng ta tuy là một Giáo Xứ nhỏ, lúc đầu chỉ có 7 gia đình công giáo nhưng con số ấy vẫn không ngừng tăng và phát triển tới bây giờ, đó chính là cả một sự nỗ lực và ơn Chúa Thánh Thần ban cho”. Trọng tâm của Thánh lễ là nghi thức lãnh nhận Chúa Thánh Thần của 26 em thiếu nhi, đây là đấng sẽ thêm sức mạnh và hướng dẫn cho các em trong đời sống đức tin hôm nay và mai sau.

Cuối Thánh lễ, đại diện Giáo Xứ lên gửi lời tri ân đến Đức Cha, Cha Quản Hạt, Quý Cha Đồng Tế và mọi người đã về cùng hiệp thông dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo Xứ. Ông cũng không quên nói lời cám ơn đến các vị Linh Mục hiện tại và trước đây đã góp phần làm nên Giáo Xứ lạc Nghiệp ngày hôm nay. Đồng thời, cũng mong mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Xứ để ngày càng phát triển hơn. Kết thúc Thánh lễ Đức Cha cũng gửi lời cám ơn đến mọi người và Ngài mong muốn rằng dù ở tôn giáo nào thì cũng sống trong tình bác ái, huynh đệ, cùng nhau chia sẻ lắng nghe trong hòa thuận và yêu thương.

Sau thánh lễ, cha Quản xứ mời Đức Cha cùng mọi người nán lại dùng bữa cơm thân mật. Góp vui với mọi người có các tiết mục văn nghệ đến từ các em thiếu nhi và cộng đoàn. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, Thánh lễ kết thúc tốt đẹp để lại trong lòng mỗi người những hoài niệm riêng.
Bảy mươi năm trôi qua như chớp thoáng, từ 7 gia đình đầu tiên, mà các Cha dòng Chúa Cứu Thế đã phát triển thành một Giáo xứ tuy nhỏ với 1300 giáo dân sống rải rác trong 14 thôn của thị trấn Dran. Lạc Nghiệp được xem là mảnh đất gieo hạt giống Đức Tin đầu tiên của Đơn Dương. Sống giữa môi trường đa tôn giáo như Dran thì người tín hữu càng phải xác tín mạnh mẽ hơn về Đức Tin nơi Chúa Giêsu là vị vua mà họ đã chọn và trung tín suốt đời. Giáo xứ Lạc Nghiệp tuy nhỏ nhưng Đức tin không nhỏ, hạt giống ấy ngày càng được lan rộng và bắt nhịp với Giáo Hội Việt Nam hôm nay, Giáo Hội hoàn vũ mai sau.

Thu Ngọc – Hoài Ân
Ban Truyền Thông Hạt Đơn Dương









