Vào lúc 17g00 chiều ngày 13/05/2026, cộng đoàn Giáo xứ Lạc Sơn (Giáo hạt Đơn Dương) đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima – Bổn mạng Giáo xứ. Ngày lễ năm nay càng thêm phần ý nghĩa và tràn ngập niềm vui khi cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 10 năm hồng ân linh mục của Cha Quản xứ Giuse Trần Đức Công.

Muôn hoa dâng Mẹ và cuộc rước kiệu tôn vinh

Mở đầu chương trình, các hội đoàn trong Giáo xứ đã hiệp cùng các em thiếu nhi dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa tươi thắm, gói trọn tâm tình yêu mến, đơn sơ của đoàn con thảo. Ngay sau đó, toàn thể cộng đoàn đã cung kính rước kiệu tôn vinh Đức Maria quanh khuôn viên thánh đường.

Dẫu thời tiết ban đầu có phần oi bức, nhưng như có lời chuyển cầu của Mẹ Fatima, bầu khí dần trở nên dịu mát và chan hòa hơn. Trong tiết trời êm dịu ấy, đông đảo giáo dân từ khắp các giáo họ đã hân hoan quy tụ về bên Mẹ, tạo nên một khung cảnh hiệp thông tuyệt đẹp và sốt sắng.

Thánh lễ Tạ ơn: Mẹ Maria đồng hành cùng đời sống linh mục

Tiếp đến là Thánh lễ trọng thể được cử hành vào lúc 18g00. Hiệp dâng Thánh lễ bổn mạng do Cha Quản xứ Giuse chủ tế, có sự hiện diện quý báu của quý cha trong Giáo hạt Đơn Dương, quý cha thuộc Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, quý cha khách, cùng quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và đông đảo khách hành hương xa gần. Sự hiện diện thân tình của mọi thành phần dân Chúa đã làm cho ngày lễ thêm phần sốt sắng và ấm áp tình hiệp nhất.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Giacôbê Trần Văn Văn (Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn) đã khắc họa đậm nét vai trò đặc biệt của Đức Maria trong đời sống Giáo hội. Mẹ luôn hiện diện giữa cộng đoàn dân Chúa để nâng đỡ, khích lệ và cầu thay nguyện giúp, tiếp thêm sức mạnh thiêng liêng cho đoàn con tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Đặc biệt, liên hệ đến hồng ân 10 năm linh mục của Cha Quản xứ, Cha Giacôbê đã có những chia sẻ chân thành về đời sống thánh hiến. Ngài nhấn mạnh: Đời sống linh mục vốn dĩ mang nhiều thử thách, giới hạn và những yếu đuối của phận người. Thế nhưng, giữa những khó khăn – thử thách ấy, các mục tử luôn cảm nhận được bàn tay Mẹ Maria đồng hành, dìu dắt. Những hồng ân mà người linh mục lãnh nhận không đến từ tài năng cá nhân, mà hoàn toàn là ân ban từ Thiên Chúa qua lời chuyển cầu đắc lực của Đức Trinh Nữ Maria.

Tâm tình tri ân và niềm vui nối dài

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện cho Giáo xứ Lạc Sơn trong ngày Bổn mạng. Trong khoảnh khắc đầm ấm này, ông cũng thay lời cho toàn thể giáo dân gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến Cha Quản xứ Giuse nhân dịp kỷ niệm 10 năm thụ phong linh mục.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng quy tụ trong bữa tiệc huynh đệ thân tình để chung chia niềm vui, trao gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, khép lại một ngày hồng ân trọn vẹn tại Giáo xứ Lạc Sơn.

Truyền thông giáo hạt Đơn Dương