Khi một năm phụng vụ kết thúc thì mùa xuân năm phụng vụ mới lại bắt đầu, cùng đó tiết trời vào đông. Trong tiết trời lạnh giá ấy bỗng dưng trở nên ấm áp hơn khi người người , nhà nhà hân hoan chuẩn bị đón một mùa Giáng Sinh mới. Ngày hôm nay việc đón Giáng Sinh không còn là đặc thù tôn giáo nữa mà còn là của toàn thể cư dân địa cầu.

Không ngoài niềm vui chung ấy, Giáo Xứ Lạc Viên cũng rộn ràng chuẩn bị đón Giáng Sinh không chỉ qua việc giăng đèn, làm hang đá, máng cỏ mà còn cả trong tâm hồn suốt cả mùa vọng. Để rồi đến 18h30 ngày 24/12 tất cả các ban ngành đoàn thể, cộng đoàn dân Chúa và cha quản xứ Gioan, cha phó Đaminh qui tụ về cuối sân nhà thờ Giáo Xứ Lạc Viên chuẩn bị cho giờ canh thức đêm vọng Giáng Sinh.

Khởi đầu là bài thánh ca quen thuộc “Cầu xin Chúa Thánh Thần”, cúi xin Chúa ban ơn “khiêm tốn, thành khẩn cầu nguyện” để được gặp Chúa không chỉ là trong hang Bêlem xưa mà còn trong tâm hồn. Qua thời gian canh thức ngắn ngủi hai cha đã nhấn mạnh đời sống Đức tin hôm nay qua tông huấn “Cánh Cửa ĐứcTin” của Đức Thánh Cha và trong Công Đồng Vaticano 2: ” trong thời đại hiện nay, con người thật sự đói khát Thiên Chúa, khi trong cuộc sống dù cho tiến bộ vượt bậc về khoa học, giúp con người đủ thứ tiện nghi, có mức sống cao hơn ngày xưa, nhưng cũng chưa từng bao giờ con người phải sống trong lo âu sợ hãi như hôm nay chỉ vì lời Chúa đã dạy: không phải vật chất đảm bảo cho cuộc sống.Thế nên con người cần phải lên đường để đưa con người ra khỏi sa mạc, đến nơi có sự sống, đến việc bạn làm với con Thiên Chúa, đến với Đấng ban sự sống, sự sống dồi dào; phải có sự cầu nguyện thường xuyên trong cuộc sống; một không gian tĩnh lặng; tín thác đời mình cho Thiên Chúa, luôn lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống”. Tiếp sau giờ canh thức là cuộc rước kiệu đưa Chúa Hài Đồng về nơi cung thánh với ý nghĩa biểu dương đức tin chứ không đồng nghĩa với một cuộc diễu hành.

Bước vào thánh đường ta thấy được sự bình dị nhưng không kém phần trang trọng ấm cúng từ nơi hang đá nhỏ bên phải cung thánh với hình ảnh ba vua đang tìm đến để triều bái Con Thiên Chúa. Như thấy rằng: hãy đến với Chúa bằng tấm lòng đơn sơ chân thật. Kế đó vào lúc 19h30 Thánh lễ đêm Giáng Sinh được diễn ra nghiêm trang và sốt sắng, cộng đoàn hiệp thông cùng chủ tế là cha quản xứ Gioan.

Đến rạng sáng ngày 25/12 cộng đoàn tiếp tục hiệp dâng thánh lễ Giáng Sinh cùng chủ tế là cha phó Đaminh. Qua hai thánh lễ, hai cha cùng nhấn mạnh về tình yêu của Thiên Chúa với con người, tình yêu của con người với Thiên Chúa và với nhau. Cùng đó hai cha mời gọi :”hãy đứt khoát với tội lỗi, với đam mê phàm tục, mà sống tiết độ công bình để đem yêu thuơng vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp…” Hai cha cũng không quên gửi đến toàn thể cộng đoàn đức tin những lời chúc tốt đẹp nhất không chỉ trong mùa Giáng Sinh mà còn là mỗi ngày trong đời sống.

Mùa Giáng Sinh đến rồi cũng qua đi, nhưng Chúa đến và Ngài đồng hành với chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, chia sẻ kiếp người với chúng ta hầu giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích của nô lệ tội lỗi. Ước mong mỗi tín hữu luôn nhận biết và sẵn sàng dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi không chỉ hôm nay mà còn cho ngày cánh chung. Kính chúc quý cha, quý ban ngành đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa một mùa Giáng Sinh an lành Thánh Đức, tràn đầy tình yêu nơi Chúa Hài Đồng.

Vương Hoài Ân

Hải Đăng