Sau những cái nắng oi ả của mùa hè, ta lại được quyện vào những làn gió mát của mùa thu tới. Đây cũng là lúc các em thiếu nhi hân hoan đón chào một năm học Giáo lý mới, năm học 2016-2017, với chủ đề “Em Yêu Môi Trường”.
Mở đầu cho buổi lễ khai giảng, cô Hằng – Trưởng ban Giáo lý viên – đã có đôi lời phát biểu, tâm sự về quá trình giảng dạy trong năm học vừa qua với hơn 460 em theo học Giáo lý và nhiều em đã được khen thưởng. Cô cho biết việc học Giáo lý để trau dồi đời sống đức tin là việc tất yếu của người Ki tô hữu, bảo vệ môi trường theo lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là chủ đề trong năm học giáo lý này, giúp các em biết cộng tác và gìn giữ công trình sáng tạo của Chúa. Đồng thời, trong tháng 10 này cũng là thánh Đức Mẹ Mân Côi được chọn để khai giảng năm học mới hướng các em thiếu nhi biết noi gương Mẹ Maria vì Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo trong việc tuân giữ và lắng nghe lời Chúa. Qua đó, cô cũng báo cáo tình hình năm học mới với 18 lớp, gồm 5 khối: Đồng Cỏ Non, Sơ Cấp, Căn Bản, Kinh Thánh và Vào Đời qua sự cộng tác phục vụ của nhiệt tình của 36 Giáo lý viên (10 nam, 26 nữ).
Tiếp theo buổi lễ không thể thiếu phần quan trọng nhất chính là phần đánh trống ban huấn từ của cha quản hạt Đơn Dương cũng là cha quản xứ Lạc Viên: “Thông điệp của của Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh: Trái đất là ngôi nhà chung của tất cả mọi người, cha muốn nhắn nhủ các thiếu nhi chúng con trong năm học Giáo lý mới này hãy ý thức hơn trong việc giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp từ những việc nhỏ nhất như không xả rác trong khuôn viên nhà thờ hay ở những nơi công cộng, thu dọn sạch sẽ chỗ mình sinh hoạt … vì chỉ những hành động nhỏ như vậy thôi cũng góp phần bảo vệ môi trường, tô đẹp thiên nhiên và đó cũng là làm đẹp lòng Chúa”.
Để hưởng ứng lời kêu gọi, các anh chị Giáo lý viên, các em học sinh và cộng đoàn đã cùng nhau múa bài “Trái Đất Này Là Của Chúng Mình” để mỗi người tự suy ngẫm, ý thức hơn về thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Phanxicô.
Góp mặt trong buổi lễ, không thể thiếu sự có mặt của những người đã dìu dắt, nâng đỡ các em đến với Chúa, đó chính là Hội Phụ Huynh Giáo Lý, đã đưa ra một số lời khuyên cho Giáo Lý Viên và các em để làm tốt nhiệm vụ dạy và học của mình như Chúa đã tin tưởng giao phó.
Cuối cùng, đại diện một em học sinh cũng đã nói lên tâm tình trong những ngày đầu năm học. Qua đó các em thể hiện thái độ biết ơn đến hai cha và các bậc cha mẹ vì tình yêu thương đã bỏ nhiều thời gian, công sức dạy dỗ và tạo điều kiện cho các em đến với các lớp học Giáo lý. Các em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan siêng năng tham dự thánh lễ và học Giáo lý đầy đủ để không phụ lòng mọi người.
Bên cạnh đó trong tinh thần khuyến học khuyến tài, cha quản xứ đã kết hợp với trung tâm Ngoại Ngữ IC Đà Lạt mở lớp dạy tiếng Anh tại nhà xứ cho mọi người thuộc nhiều độ tuổi trong khu vực, không phân biệt lương giáo, gồm 7 lớp được học vào những buổi tối hàng tuần, nhằm nâng cao vốn từ tiếng Anh, khả năng giao tiếp và tạo điều kiện cho mọi người học hỏi mở rộng kiến thức cho phù hợp với xu thế hội nhập phát triển thế giới.
“Anh em ta hãy đi hãy ra đi và làm như thế, anh em ta hãy đi thắp sáng lên tin mừng yêu thương” chính là lời bài múa cuối cùng để kết thúc buổi khai giảng. Đó cũng chính là một thông điệp cho tất cả mọi người: Ra đi học hỏi và truyến bá yêu thương cho toàn thể nhân loại.
Thu Ngọc – Hải Đăng.









