“Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng trần, Người là Đức Kitô Chúa chúng ta.” (Tv 95)
Vậy là thêm một lần nữa Giáo xứ Lạc Viên nói riêng và trên khắp thế giới nói chung, lại được hạnh phúc dự tiệc sinh nhật Đức Giêsu Con Thiên Chúa xuống thế làm người.
Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại Giáo Xứ Lạc Viên được tổ chức một cách long trọng qua đêm canh thức Giáng Sinh ngày 24 tháng 12. Ca đoàn Vô Nhiễm phụ trách hát lễ, các đoàn thể trong trang phục riêng của mình xếp hàng, tay cầm nến cháy sáng, sốt sắng canh thức mừng Chúa đến vì tình yêu Giáng Sinh đang tràn ngập trong tâm hồn tất cả mọi người. Sau khi tham dự giờ canh thức trong nhà hội của Giáo Xứ, các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ cùng với Cha Chánh Xứ rước kiệu Chúa Hài Đồng quanh nhà thờ trong bầu không khí hân hoan, sốt sắng, kèn trống thổi vang.
Một điều mà ai trong chúng ta cũng biết rằng: Thiên chúa yêu thương, tha thứ tất cả tội lỗi cho con người, Ngài mở rộng cửa trời đón nhận chúng ta, biến con người tội lỗi, tầm thường, hữu hạn của chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa qua việc cho con một của Ngài xuống thế làm người cách đơn hèn nơi hang đá ở Belem.
Trong bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô ngày 18 tháng 12 năm 2013, ngài nhấn mạnh hai điểm:
– Thiên Chúa không tỏ mình ra là một Đấng ở trên cao và thống trị vũ trụ, nhưng là một Đấng tự hạ mình, ngự xuống trần thế, nhỏ bé và nghèo nàn, điều đó có nghĩa là để được giống như Người, chúng ta không được đặt mình ở trên người khác, nhưng thay vì thế thì chúng ta phải cúi xuống, hiến thân phục vụ, làm cho chúng ta thành nhỏ bé với những người bé nhỏ và nghèo khó với những người khó nghèo. Chúng ta hãy làm việc để chắc chắn rằng anh chị em của chúng ta không bao giờ cảm thấy cô đơn!
– Nếu Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu, đã chia sẻ thân phận con người và trở thành một người trong chúng ta, điều đó có nghĩa là bất cứ điều gì chúng ta làm cho anh chị em mình là chúng ta làm cho Ngưởi. Chính Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng ai đã nuôi nấng, chào đón, thăm viếng, yêu thương một trong những người bé nhỏ nhất và nghèo khổ nhất giữa loài người, thì đã làm điều ấy cho Con Thiên Chúa.
Không phải ai trong chúng ta cũng hiểu rõ ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh, cho dù hai từ Noel không còn lạ lẫm gì đối với tất cả mọi người. Đây là một ngày trọng đại, ngày của đức tin, đức cậy, đức mến, ngày của sự hiệp thông, chia sẻ, tha thứ, ngày Thiên Chúa giao hòa trời với đất, đất với trời, ngày Ngài “tỏ tình” với hết thảy mọi người. Thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta được diễm phúc lãnh nhận những hồng ân cao quý này. Thánh Phaolô đã nói: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kito? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?” (Roma 8,35). Nếu trong những đau khổ của trần thế, chúng ta biết dâng lên Thiên Chúa và ý thức rằng Đấng không ai khác chính là Thiên chúa đã nâng chúng ta lên hàng con cái, cho ta được hưởng ơn cứu độ của Ngài, Ngài đem đến cho chúng ta một năng lực sưởi ấm; giúp chúng ta vượt qua những giá rét, sự tuyệt vọng và có sức biến đổi tâm hồn con người. Chúng ta nhìn ngắm Hài Nhi Giêsu trong mang cỏ đơn hèn để thấy rằng Ngài không bị ràng buộc bởi nhu cầu vật chất và những thứ nô lệ: tiền tài, đam mê, dục vọng… Ngài mời gọi tha thiết để chúng ta bước vào vùng trời tự do của con cái Thiên Chúa để sống với tình yêu, hòa bình và sự tự do mà Thiên Chúa dành sẵn cho chúng ta.
Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh được diễn ra một cách long trọng, sốt sắng với sự hiện diện của Cha Chánh Xứ, Cha Phó Giuse, và tất cả mọi người. Sau thánh lễ Cha Xứ có lời cảm ơn đến quí cộng đoàn và chúc mừng Giáng sinh cho tất cả mọi người. Cha còn đến viếng hang đá của các xóm đạo, để chia sẻ niềm vui Giáng Sinh cùng với mọi người. Trong niềm hân hoan Giáo xứ cũng tổ chức đọc thư của các em thiếu nhi viết cho Chúa Hài Đồng và phát quà để các em có thêm niềm vui trong ngày Chúa Giáng trần.
Niềm vui Giáng Sinh về đang tràn ngập khắp mọi nơi và còn mãi âm vang trong tâm hồn mọi tín hữu vì “Hôm nay sự sáng đã chiếu rọi chúng ta và Chúa đã giáng sinh cho nhân loại khắp trên gian trần”. Lạy Chúa chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến đem lửa vào thế gian sưởi ấm những trái tim lạnh giá, khô cằn vì thiếu đi tình yêu, mất đi niềm tin vào cuộc sống. Xin làm cho cuộc sống của chúng con trở nên thánh thiện hơn, hạnh phục hơn, nhân ái hơn và bình an hơn. Thật vâỵ, chúng con tin tưởng rằng việc Nhập thể của Ngài giúp chúng con sống với thực tại cuộc sống của mình một cách mạnh mẽ, thiết thực hơn. Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, hoàng tử bình an và là Vua công lý xin cho chúng con có được sự bình an đích thực xuất phát từ chính tâm hồn chúng con để chúng con cũng đem sự bình an và hơi ấm từ nơi máng cỏ tới với những người anh chi em chung quanh chúng con, trước hết với nhưng thành viên trong gia đình chúng con biết sống chan hòa, yêu thương nhau hơn hầu xóa bỏ mọi ngăn cách, mọi hiềm khích, để mỗi ngày sống, chúng con luôn đặt Chúa là trung tâm đời sống gia đình.
Hồng Vân – Hải Đăng









