Cách đây 2016 năm, vào một đêm giá lạnh, tăm tối nơi hang bò lừa, tại Bê-lem một Hài Nhi được sinh ra và đặt trong máng cỏ. Hài Nhi ấy chính là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, đem lại hạnh phúc, ánh sáng, tình yêu và hòa bình cho nhân loại. Hài Nhi ấy có tên là Giê-su và chính là đấng cứu độ cho loài người không chỉ hôm nay mà còn cho cả đời đời.

Chúa giáng sinh là báo hiệu cho sự an lành, nhiều điều may mắn và cũng là khoảnh khắc ấm áp nhất bên gia đình và người thân. “Đêm thánh vô cùng” là một kiệt tác bất thủ của cả thế giới, không phân biệt màu da hay chủng tộc. Nhưng với đức tin Ki-tô Giáo còn nhằm truyền tải và diễn tả một sứ điệp vô cùng trọng đại vô cùng linh thánh đó chính là Con Thiên Chúa giáng sinh làm người trong một gia đình nơi hang đá Bê-lem.

Hòa chung vào không khí hân hoan tưng bừng của Giáo Hội toàn cầu, Giáo Xứ Lạc Viên đã long trọng tổ chức thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh vào lúc 18 giờ tối ngày 24/12/2016 tại thánh đường Giáo Xứ. Ngoài trời đang xe lạnh, với không khí rộn rã bên tiếng nhạc và ánh đèn giáo đường, mọi người cùng nhau canh thức và rước Chúa Hài Đồng vào trong máng cỏ Bê lem. Có sự hiện diện của cha quản xứ, cha phó, các ban ngành đoàn thể, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo Xứ Lạc Viên. Bài hát “ Nguyện mùa vọng” được ca đoàn Vô Nhiễm cất tiếng hát lên để bắt đầu giờ canh thức. Lời bài hát chính là tâm tình của mỗi con người đang mong mỏi một đấng cứu thế đến viếng thăm để thoát khỏi bao nhiêu tội lỗi và khổ đau.

Cùng với lời mời gọi ấy, chủ đề canh thức về năm mục vụ mới 2017 là mục vụ về gia đình. Trong Tông huấn Niềm vui yêu thương, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói: “ Trong và giữa các gia đình, sứ điệp tin mừng luôn phải vang lên, cốt lõi sứ điệp này là điều yêu thương tươi đẹp nhất, xuất sắc nhất. Sứ điệp này phải chiếm trung tâm mọi hoạt động phúc âm hóa trong các môi trường, đặc biệt là gia đìnhGia đình không phải là một định chế thuần túy mà nó nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Từ ban đầu Chúa đã dựng nên một gia đình, tiếp đến là Ngôi Hai xuống thế làm người, sau là Chúa nâng hôn nhân lên hàng bí tích và luôn đồng hành cùng mọi gia đình. Người luôn là đấng hóa giải mọi sự. Chúa Giêsu đến để phục hồi hôn nhân gia đình về nguyên trạng là “bất khả phân ly”. Qua Giáo Hội Chúa Ki-tô ban cho hôn nhân và gia đình ơn thánh cần thiết để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và cuộc sống hiệp thông. Tất cả những điều ấy quy hướng về các bạn trẻ chuẩn bị lập gia đình biết được giá trị của ơn gọi và sứ mạng của gia đình Ki-tô giáo”. Cuối cùng là bài hát “gia đình yêu thương” được cất lên để kết thúc phần canh thức và đây như là một lời cầu nguyện cho mỗi người, mỗi gia đình luôn là nơi Thiên Chúa ngự đến trong yêu thương và hòa thuận.

Sau giờ canh thức Chúa Hài Đồng được rước về cung thánh, từng ngọn nến được thắp lên, tiếng kèn, tiếng trống trắc vang lên cả một khoảng trời, tạo nên một khung cảnh thật thánh thiêng mà lắng động lòng người, như xưa đoàn Thiên Thần đã hát vang loan báo tin mừng. Vừa bước vào nhà thờ ai cũng cảm thấy lòng mình bồi hồi khi thấy hang đá nghèo nàn lại là nơi Chúa sinh ra. Dù đơn giản như vậy nhưng nơi đó chất chứa một giá trị cao đẹp riêng không phải về vật chất mà là về tâm hồn mỗi con người mới nhìn nhận ra được.

Đúng 18 giờ 30 thánh lễ đã được bắt đầu, kinh vinh danh được hát lên để tôn vinh Thiên Chúa, tiếng chuông nhà thờ được vang xa trong niềm hân hoan vui sướng đó cũng là dấu hiệu để báo hiệu con Thiên Chúa đã được sinh ra nơi trần thế.

Trong thánh lễ cha quản xứ có chia sẻ rằng: “Điều quan trọng là hãy để bếp lửa tình yêu tràn ngập trong các căn nhà của con cái Thiên Chúa. Tình yêu không phải là một thứ xa xỉ phẩm, nhưng nó là một thứ tối cần thiết để nâng đỡ và xây dựng cuộc sống. Tình yêu làm nên hạnh phúc vì thế đi tìm và đón nhận tình yêu là việc tối quan trọng, nhưng trước khi tìm tình yêu ở nơi khác thì hãy tìm và hun đúc tình yêu ở chính gia đình của mình. Trong cuộc sống chung điều quan trọng không phải là tránh được hết những va chạm, những không vui, nhưng phải biết lợi dụng tất cả mọi chuyện để vui buồn, để dắt nhau về cõi phúc. Và nếu mọi người biết sống như thế thì giáo xứ này, gia đình này thật là một Giáo Hội thu nhỏ sống trong đêm thánh vô cùng và dâng lên Thiên Chúa của lễ thiêng liêng là những hoạt động thường ngày của mình”.

Sau những lời chia sẻ đầy ý nghĩa và gần gũi ấy tiếng đàn đã vang lên cùng với những tiếng hát “Chuông ngân vang” (jingle bell) vui tươi rộn rã mừng ngày lễ trọng đại này, cũng là niềm hân hoan vui sướng của bao nhiêu người đang chờ đợi và mong ước được mừng đón Chúa Giê-su giáng trần. Cuối thánh lễ Cha quản xứ gửi lời cảm ơn cũng như lời chúc mừng đến từng người, từng gia đình, từng đoàn thể đã chung tay, góp sức làm nên thánh lễ trang trọng tốt đẹp. Kết thúc thánh lễ Cha xứ, Cha phó cùng Hội Đồng Giáo Xứ đã đến thăm từng khu, từng xóm và từng hộ gia đình để chúc mừng một ngày giáng sinh an lành. Đó cũng chính là một cái cầu nối giữa chủ chăn với con chiên, giữa gia đình với gia đình trong Giáo Xứ Lạc Viên này.

Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người, Ngài là Thiên Chúa hằng sống, Đấng ban cho ta tình yêu thương và ngọn lửa thần khí để ta luôn chung tay góp sức trong công cuộc hạnh phúc gia đình nói riêng và cả thế giới nói chung. Qua Ngôi Hai Thiên Chúa, xin thương ban xuống trên tất cả mọi người được bình an, sức khỏe, hạnh phúc và được nhiều ơn phúc của Thiên Chúa cho đời sống gia đình được thêm đức tin vững chắc trong đời sống gia đình hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

Thiên Thanh – Hoài Ân

Hải Đăng