Gia đình là mái ấm yêu thương, là nơi  cùng nhau chia sớt vui buồn và có cả khổ đau. Gia đình chính là trường học dạy dỗ ta nên người. Cuộc sống là chuỗi những khó khăn và gian khổ, gia đình luôn là bến đỗ để mọi người trải lòng với nhau, sống trong tình bác ái, huynh đệ. Hôn nhân có hạnh phúc thì gia đình mới đầm ấm, yên vui. Vì lẽ đó, với lòng tin yêu, Giáo Xứ Lạc Viên mừng trọng thể  Lễ Mẹ Thiên Chúa, đồng thời, chúc mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh và Ngân Khánh cho các cặp đôi gia đình. Sáng ngày đầu năm 2017, giáo xứ hân hoan đón chào ngày lễ của gia đình để tiếp nối truyền thống vốn có từ nhiều năm nay.

     Vào lúc  5h sáng ngày 1/1/2017, trong tâm tình của mùa Giáng Sinh, thánh lễ được diễn ra với sự có mặt của: 24 cặp đôi kỷ niệm Hôn Phối, cùng hiện diện có Cha Quản Xứ, Cha Phó, Quý Cha Đồng Tế cùng toàn thể giáo dân Giáo Xứ Lạc Viên.

     Mở đầu thánh lễ, với tiếng hát và tiếng kèn tưng bừng, đoàn rước các cặp kỷ niệm hôn phối long trọng hân hoan tiến vào thánh đường tham dự thánh Lễ. Cha Chánh xứ với lời mời gọi mỗi người trong gia đình phải biết yêu thương nhau như gia đình Thánh Gia, biết nhường nhịn, hy sinh cho nhau.  Sở dĩ ngày lễ gia đình được cử hành ngay từ đầu năm mới để các gia đình nhìn lại 365 ngày của năm vừa qua mà cố gắng điều chỉnh cách sống sao cho phù hợp trong năm mới.

     Sau bài Phúc Âm Cha Phó cũng có đôi lời: “Hôm nay chúng ta mừng kính lễ Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới, và chính thức bước vào năm 2017. Khởi đầu thế kỷ XXI, thế giới đã phải chứng kiến bao đau thương, chiến tranh bùng nổ khắp nơi, khủng bố dường như  xuất hiện ở mọi ngõ ngách. Và gần đây những cuộc thử hạt nhân ở I-ran, Triều Tiên đã làm cho Trái Đất nóng lên vì hận thù và chiến tranh. Đó là chuyện của thế giới, xã hội. Nhưng nhìn vào mỗi gia đình của chúng ta thì cũng không sáng sủa cho lắm khi còn có những gia đình thì nghèo khổ, hay vắng bóng người cha hoặc thiếu tình thương của mẹ dẫn đến nạn phá thai, ngoại tình ly dị. Từ đó gia đình không còn là nơi yên ấm cho con người nữa. Nguyên nhân là do con người muốn tự làm chủ cuộc đời của mình mà loại bỏ Thiên Chúa. Vì thế mỗi con người trong gia đình biết làm theo Thánh ý Chúa, làm đẹp lòng Chúa thì gia đình đó sẽ được hạnh phúc”.

     Cuối thánh lễ, để chúc mừng cho các cặp gia đình mừng kỷ niệm ngày Hôn Phối, cha chánh xứ trao tặng hoa và bằng kỷ niệm cho các gia đình. Hòa chung trong niềm vui ấy, lễ kỷ niệm hôn phối được nối dài bằng bữa tiệc tại hội trường Giáo xứ. Góp vui trong chương trình có các tiết mục văn nghệ do chính mọi người thể hiện.

     “Gia đình nhỏ – Hạnh phúc to”, đó là cố gắng của mỗi người góp phần xây dựng gia đình của mình trong tình thương của Thiên Chúa và cũng chính là tự tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Trong thời khắc trời đất giao hòa, chuyển sang năm mới, mỗi gia đình cần phải tự ý thức hơn về trách nhiệm trong sứ vụ truyền bá Tin Mừng của Nước Trời bằng đời sống đức tin và yêu thương.

Thu Ngọc

Hải Đăng