Được thay mặt cả Giáo phận tổ chức chầu Thánh Thể là vinh dự của mỗi Giáo xứ, ngày chầu lượt là một tâm điểm của niềm xác tín Chúa Giêsu Kitô đã chết và Phục Sinh
Hôm nay Chúa nhật 30/05/2010 giáo xứ Lạc Viên thay mặt giáo phận Đàlạt chầu Thánh Thể trong tâm tình cầu nguyện cho Giáo Phận mau sớm có Giám mục một vị chủ chăn mới

Giờ Chầu được khai mạc vào lúc 8 giờ 30 sau lễ thiếu nhi, các em thiếu nhi mầm móng của giáo hội được tham dự 30 phút chầu đâu tiên khai mạc ngày chầu. Tiếp đến là các giáo khu trong giáo xứ, các ban ngành đoàn thể, thay phiên nhau chiêm ngắm và cầu nguyện cùng Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi giờ chầu 30 phút, 30 phút tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ thời gian để chúng ta nói chuyện tâm sự và cầu nguyện với Chúa, chắc chắn Chúa đang lắng nghe và mỉm cười với đoàn con gx Lạc viên .
Trong tập thơ „Sương Trời“ của Thiên Giang có đoạn
„Chúa nhìn con
Con nhìn Chúa
Tất cả đều thinh lặng
Chỉ có sự hiện diện….
Vâng ! Chúa nhìn con
Con nhìn Chúa
Cứ thế và mỗi ngày
Tái diễn hiện diện và thinh lặng
Mỉm nụ cười
Nhẹ như làn hương
Ôi Tình Yêu của con
Thiên Chúa của con.“
Ước gì mỗi người trong giáo xứ chúng ta hằng ngày đều bỏ ra một thời gian ngắn ngủi để ngước mắt nhìn Chúa, hãy chiêm ngắm Ngài, ta không cần phải nói gì cả, ta bên Chúa và Chúa bên ta là đủ rồi.
Chuyện kể rằng, Cha xứ Ars một lần nọ gặp một ông cụ ngồi cầu nguyện trong nhà thờ. Ngày đầu tiên thì Ngài chẳng để ý gì nhiều, đến ngày thứ hai rồi ngày thứ ba và cứ ngày ngày cha lại thấy bóng dáng ông cụ ngồi đó trên băng ghế nhà thờ. Tò mò cha đến gần ông và hỏi: „Ông ơi, ông thật tốt lành, ngày ngày ông đều đến nhà thờ và ngồi cầu nguyện, nhưng ông nói với Chúa điều gì vậy?“ Ông cụ thản nhiên trả lời: „Thưa cha, con chẳng nói gì cả, con chỉ ngồi đó nhìn Chúa mà thôi và con biết chắn rằn Chúa cũng đang nhìn con.“
Hải Đăng









