Từ xưa đến nay, thiếu nhi luôn được ví như búp trên cành, như những chồi non xanh mơn mởn trước gió, cứ thế lớn lên để rồi một ngày nào đó trở thành trụ cột của đất nước. Chính vì vậy, thiếu nhi cần được lớn lên từng ngày trong xã hội, và đặc biệt đối với thiếu nhi Công giáo, các em cần được nuôi dưỡng và trưởng thành giữa lòng Giáo hội, như Chúa Giêsu ngày xưa càng lớn càng thêm nhân đức và khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa và người ta. Để được như vậy, ngay từ khi còn bé, các em cần được tạo điều kiện học tập và vui chơi với những kỷ niệm ấu thơ thật đẹp. Trong niềm hân hoan của các em nhỏ chào đón ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Giáo xứ Lạc Viên đã tổ chức một “Ngày hội trẻ thơ” thật bổ ích, náo nhiệt và rộn ràng cho các em thiếu nhi Lạc Viên mến thương.
Ngày hội được bắt đầu vào khoảng 3 giờ chiều, nhưng chẳng hiểu sao từ trước đó rất lâu, các em nhỏ đã tập trung thật đông đảo ở khuôn viên nhà xứ. Chắc hẳn trong tâm tư tuổi thơ, ngày hội chợ là một niềm vui lớn lao, vì vậy mà các em náo nức muốn đến thật sớm. Quả thực, niềm vui này hết sức nhỏ bé, đơn sơ nhưng chắc chắn Chúa sẽ rất hài lòng và chúc phúc cho các em. Muốn được vui chơi nhưng các em không quên trước đó sẽ có một Thánh lễ tạ ơn Chúa. Thế nên em nào em nấy khăn áo chỉnh tề, sạch sẽ. Trước khi vào nhà thờ tham dự Thánh lễ, các em được các anh chị giáo lý viên cho sinh hoạt khởi động một chút, sau đó chỉnh đốn hàng ngũ, nghiêm trang tiến vào thánh đường.

Trong bầu không khí thánh thiện, ngây thơ của các em nhỏ, Thánh lễ được cử hành do Cha Phaolô Phạm Công Phương chủ sự. Trong Thánh lễ, các em tham dự rất sốt sắng, nghiêm trang, mặc dù có hơi mệt và oi ả trong cái nắng của buổi chiều hè. Các em được lắng nghe Cha giảng một bài thật hay, thật ý nghĩa với những lời khuyên răn bổ ích, dễ hiểu và đi vào lòng người. Cha có trích dẫn một câu trong Tin Mừng theo Thánh Luca: “Nếu ai muốn vào Nước Thiên Đàng thì phải trở nên giống như những trẻ nhỏ này”. Thật vậy, những lời cầu nguyện của các trẻ nhỏ luôn được Chúa đoái thương chấp nhận, vì những lời cầu nguyện ấy tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng vô cùng trong sạch, thánh thiện.
Sau Thánh lễ tạ ơn, các em hào hứng bước vào buổi hội chợ thú vị với đủ các loại trò chơi hấp dẫn như: ném lon, thả chuột, thảy vòng, đi cầu khỉ, đập heo… Thật tình mà nói, các anh chị giáo lý viên phải rất nỗ lực, sáng tạo và tài giỏi mới có thể tổ chức một buổi hội chợ vừa đông, vừa vui với nhiều trò chơi thú vị, đáp ứng cho từng lứa tuổi của các em như vậy. Không những các em nhỏ mà ngay cả các bậc phụ huynh bế con trên tay cũng bị lôi cuốn vào các gian hàng trò chơi một cách hăng say.
Buổi hội chợ cũng thật “sang”, thật “oách” với cả một khu ẩm thực điểm tâm gồm những chiếc bánh mì, những ly đông sương và những ly sữa đậu nành thơm ngon. Các em nhỏ rộn ràng, ai cũng vui, ai cũng thích, tham gia nhiệt tình bằng chính những tấm phiếu thưởng mà các em đã nỗ lực tích lũy qua việc học hỏi giáo lý trong năm học vừa qua. Quả thật, đối với các em, đây là một ngày tuyệt vời, hạnh phúc và khó quên. Đằng sau những nụ cười rạng rỡ của các em là biết bao lo toan, suy nghĩ, vất vả của Cha xứ và rất nhiều người để tạo nên một sân chơi lành mạnh cho trẻ thơ. Đó là cả niềm tin và hy vọng của cộng đoàn cho tương lai của thế hệ trẻ Giáo xứ.
Chợt thấy… tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho trẻ nhỏ chúng con thật to lớn qua cha mẹ, anh chị, thầy cô, và tất cả mọi người trong Giáo hội nói chung cũng như Giáo xứ Lạc Viên nói riêng. Tạ ơn Chúa! Muôn đời tạ ơn Chúa!!!
Xin chân thành cảm ơn hội phụ huynh – những người đã luôn yêu thương và chắp cánh cho “đàn con yêu dấu của mình”.
Và cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị giáo lý viên, đặc biệt là các má hết sức tuyệt vời của trẻ nhỏ Lạc Viên, với lòng nhiệt huyết đã đồng hành và giúp đỡ chúng con rất nhiều trên con đường trưởng thành trong đức tin.
Phần chúng con là những trẻ em bé nhỏ, đơn sơ, chưa làm được gì to tát để đáp đền ơn sâu của mọi người, chỉ biết xin Chúa chúc lành cho tất cả quý Cha, quý phụ huynh, các má và các anh chị được thêm thật nhiều sức khỏe, luôn vui tươi trong cuộc sống để tiếp tục nâng đỡ chúng con. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng học văn hóa và học giáo lý thật tốt để không phụ lòng mọi người, sau này trở thành những người có ích cho xã hội, cho Giáo hội và góp phần xây dựng Giáo xứ ngày một tốt đẹp hơn.
![]() | ![]() |
Kim Luyến – Hồng Tiên
Ban Truyền thông Giáo xứ Lạc Viên










