Trong bầu khí thiêng liêng của mùa Chay Thánh, giáo xứ Lạc Viên chính thức bước vào Tam Nhật Vượt Qua trong sự thiêng liêng và thánh thiện của mầu nhiệm Chúa tử nạn và Phục Sinh.
Chiều thứ năm ngày 1/4/2010, hơn 2000 giáo dân trong giáo xứ đã quy tụ trong ngôi Thánh Đường mới cung hiến cách đây không lâu. Mọi sự dường như chìm trong bóng tối vào khoảng lặng để tưởng nhớ cuộc khổ nạn đau thương của Chúa KiTô .Tất cả được tái hiện sống động như “một chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai Chúa nói biệt ly. . .” ( trích bài hát) . 12 vị đại diện của đội mai táng và cha xứ đã lập lại nghi thức rửa chân như một hình ảnh sống động của tình yêu thương, đến nỗi hạ mình làm tôi chung cho muôn người, thì chính chúng ta cũng “phải yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em …” (Ga 13,14-15)
Thứ sáu tuần thánh, Giáo Xứ Lạc Viên cùng với Hội Thánh toàn cầu tưởng nhớ cái chết của Chúa GiêSu trên thập giá . Với bài thương khó theo thánh Gioan, cộng đoàn dân Chúa đã phần nào cảm nhận được một cách sâu sắc và ý nghĩa không khí của hơn 2000 năm trước, khi “mặt trời ngưng chiếu sáng, bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa” (Lc 23,45). Tất cả đều hướng về một tình yêu bao la và cao cả, tình yêu của người dám hi sinh mạng sống mình vì bạn hữu và vì tội lỗi loài người. Sau khi tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa, giáo xứ có nghi thức hôn chân Chúa, kéo dài từ tối thứ sáu tuần thánh cho đến trưa ngày hôm sau. Trong tâm tình phó thác và hiệp nhất với Chúa KiTô, chúng ta cùng tưởng niệm sự thương khó của Chúa trong niềm tin và hi vọng vào ngày Phục Sinh .
Đã có một thời, người ta nhận định rằng Thiên Chúa đã chết …
Đã có một thời, nguời ta lên cung trăng và không tìm thấy Thiên Chúa ở đâu … Và cũng có một thời, người ta cho rằng khi xã hội lòai người tiến bộ thì con người không cần đến Thiên Chúa hay một đấng quyền năng nào khác để cậy nhờ nữa . Nhưng không, tất cả những điều ấy đã bị xóa nhòa đi bởi sự Phục Sinh vinh hiển của Chúa KiTô, cái chết đau thương của Ngài giờ đây được đáp trả bằng chiến thắng vinh quang muôn ngàn đời ( trích lược bài giảng của cha quản xứ ). Thật vật, chỉ cho đến khi sự sống lại của Ngài thực sự chiếu tỏa trên tất cả chúng ta thì mọi nhận định hay đánh giá nào về Thiên Chúa tồn tại hoặc không tồn tại đều sụp đổ .Trong không khí chờ đòn Chúa Phục Sinh, tâm hồn mỗi KiTô hữu chúng ta lại rạo rực môt tin vui, tin vui Chúa Phục Sinh. Thánh lễ vọng Phục Sinh tại giáo xứ Lạc Viên ngày 3/4/2010 trong hai tiếng đồng hồ đã phần nào tái hiện tâm trạng của các Tông Đồ xưa khi mong đợi Chúa Phuc Sinh. Chỉ khi tiếng chuông vang lên và cộng đòan cùng hát kinh Vinh Danh thì chính lúc ấy, chúng ta tin rằng Chúa đã Phục Sinh và tâm hồn mỗi người chúng ta lại hân hoan trong một niềm vui khó tả . Niềm vui càng nhân lên vì đêm nay Giáo xứ đón nhận thêm các anh chị em tân tòng (Lạc Viên 3 và Diom 7) tạo nên sức sống đức tin của cộng đoàn và các gia đình.
Thánh lễ vọng Phục Sinh kết thúc lúc 9h40’ ,mọi người ra về cùng một niềm tin vững vàng, rằng :Chúa đã Phục Sinh .Mọi người nói với nhau: Allêluia –Chúa đã sống lại.

Anh Giao & Ban Truyền Thông Giáo Xứ Lạc Viên








