Trong tâm tình dâng hoa kính Đức Mẹ của tháng năm
Vào lúc 18 giờ ngày 01/05/2010 giáo Họ Diom đã long trong tổ chức kiệu Đức Mẹ quanh nhà thờ để tỏ lòng sùng kính và khai mạc tháng hoa do cha Giuse Dương Chí Đạt chủ sự

Trong vẽ đẹp muôn sắc muôn màu của các em thiếu nhi, các bộ đồ dòng, các thiên Thần nhí và đặc biệt các các bạn dân tộc trong bộ quần áo truyền thống, kết hợp với ban kèn cùng nhau trở thành một thể thống nhất sốt sắng kiệu đức Mẹ. Sau khi kiệu Đức Mẹ một vòng khuôn viên nhà thờ và tượng Đức Mẹ Ba-nơ Trinh Nữ của những người nghèo dừng chân tại trước sân tiền đình nhà thờ Diom để các em thiêu nhi dân tộc và người kinh cùng nhau dân lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm.
Và vào lúc 5 giờ sáng chúa nhật tại giáo xứ Lạc Viên cũng long trong tổ chức khai mạc tháng hoa trong tâm tình sốt sắng của bà con giáo dân, các em thiêu nhi trong trang phục trắng và Thiên Thần tuyệt đẹp đã cùng nhau múa hát dâng lên mẹ những bông hoa tươi thắm, những điệu múa nghệ thuật, những khúc hát du dương kết hợp với sự đông đủ của bà con giao dân tham gia đã nói lên được sự sùng kính của những người con Lạc Viên

Dâng hoa Đức Mẹ vào tháng năm là một truyền thống hết sức thiêng liêng của người Kitô giáo chúng ta, là một sự tôn kính sùng bái Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Nguyện Xin MẸ lắng nghe tiếng chúng con cầu xin và tuông đổ hồng ân trên những người con của Mẹ, để những đóa hoa tươi thắm của chúng con mãi mãi được dâng lên Mẹ trong mọi ngày mọi lúc mọi nơi chứ không hạn chế ở mỗi chiều thứ bảy hàng tuần trong tháng năm của Giáo xứ Lạc Viên và Giáo Họ Diom.
Hải Đăng
Minh Đức – Hải Đăng









