Vào lúc 16g45 chiều Thứ Sáu, ngày 22/05/2026, Giáo xứ Liên Khương đã chìm đắm trong bầu khí linh thiêng và niềm hân hoan tạ ơn khi long trọng cử hành thánh lễ mừng kính Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu – Bổn mạng Giáo xứ.
Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Kim Khánh, SDB – Phó Giám Tỉnh Dòng Don Bosco Việt Nam chủ sự, thắp lên tinh thần hiệp hành và tình yêu mến Mẹ tha thiết của đại gia đình Salesien.

Tâm tình con thảo dâng Mẹ qua các nghi thức tôn kính
Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Giám quản Giuse Vũ Đức Lợi, SDB đã cùng cộng đoàn có những giây phút lắng đọng qua cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ Phù Hộ. Đặc biệt, nghi thức đốt “thư gửi Mẹ” đã diễn ra trong tâm tình phó thác và cậy trông sâu sắc của từng người tín hữu.
Ngay sau đó, những đóa hoa tươi thắm được các em thiếu nhi và cộng đoàn thành kính dâng lên Mẹ. Những bài thánh ca du dương hòa quyện cùng nghi thức dâng hoa đã tạo nên một không gian cầu nguyện sốt sắng, làm nổi bật lòng biết ơn và sự gắn kết thiêng liêng của đoàn con cái với Đức Maria.

Thánh lễ Tạ ơn và tinh thần hiệp hành
Bước vào Thánh lễ, Cha Phó Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Kim Khánh chủ sự cùng quý cha đồng tế thuộc Dòng Don Bosco, sự hiện diện của quý nữ tu, quý chức Ban Hành giáo và đông đảo thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui lớn lao trong ngày đại lễ. Ngài bày tỏ sự xúc động trước sự hiện diện đông đủ và sốt sắng của mọi người, qua đó minh chứng cho tinh thần hiệp thông sống động của một giáo xứ mang đậm dấu ấn và căn tính Don Bosco.
Noi gương Thánh Gioan Bosco: Phó thác và trở nên môn đệ thừa sai
Chia sẻ lời Chúa trong bài giảng lễ, Cha Giám quản Giuse Vũ Đức Lợi đã phác họa lại hai tâm tình sâu sắc: tình yêu đặc biệt mà Thánh Gioan Bosco dành cho Đức Mẹ Phù Hộ và những mẫu gương sống động của Đức Mẹ. Ngài nhắc nhớ rằng, chính sự phó thác trọn vẹn của Thánh Gioan Bosco đã được Mẹ đáp lại bằng sự đồng hành, chở che ngài và Dòng vượt qua biết bao sóng gió.
Từ đó, Cha Giám quản mời gọi mỗi Kitô hữu:
- Sống đức tin phó thác: Luôn tin tưởng vào Chúa Giêsu, xin Ngài ban sức sống mới để yêu mến Chúa hơn và biết ký thác cuộc đời nơi Mẹ như Thánh Gioan Bosco.
- Dấn thân giáo dục người trẻ: Quan tâm và đồng hành trong việc giáo dục đức tin cho thế hệ tương lai.
- Thực thi tinh thần thừa sai: Lắng nghe và thực hành lời Mẹ khuyên dạy: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo,” để mỗi người thực sự trở nên một môn đệ thừa sai giữa lòng thế giới hôm nay.

Dấu ấn thiêng liêng và niềm vui gia đình
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Phêrô Phạm Sơn – Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, đã thay lời cộng đoàn dâng lời tri ân quý cha, quý nữ tu cùng toàn thể dân Chúa đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ.
Một điểm nhấn thiêng liêng để lại nhiều xúc động là việc cộng đoàn được nhận lại “thư của Mẹ”. Dấu ấn này không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn nhắc nhớ sự hiện diện đầy yêu thương của Đức Maria trong hành trình đức tin mỗi ngày. Xin tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria vì muôn ơn lành giáo xứ đã lãnh nhận trong suốt năm qua.
Thánh lễ khép lại, nhưng niềm hân hoan vẫn được kéo dài qua chương trình văn nghệ và bữa tiệc mừng tạ ơn, nơi tình huynh đệ của đại gia đình Don Bosco Liên Khương được tỏa sáng rạng ngời.
Truyền thông giáo xứ Liên Khương









