09 giờ 30 phút sáng Chúa Nhật II Phục Sinh (11-04-2010). Trong bầu khí hân hoan thánh thiện. Toàn thể Bà con giáo dân giáo xứ Madagouil hân hoan hiệp cùng với Cha Tổng Đại Diện Phaolô, Cha xứ Giuse, Quý Cha, dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa, kỷ niệm 35 năm hình thành và phát triển giáo xứ Madagouil.
Nhìn lại chặng đường đã qua, giáo xứ Madagouil từ những ngày đầu được hình thành chỉ với 100 giáo dân dân tộc Thượng, quay quần bên Cha Giuse trong căn nhà Thờ vách liếp đơn sơ, nay đã được trưởng thành với ngôi Thánh đường khang trang với 5610 bà con giáo dân. Từ một giáo xứ nhỏ bé nay đã vươn lên với 4 giáo xứ : Madagouil – ĐạTẻ – Cát Tiên – ĐạBmri.
Trong Thánh Lễ Cha Tổng Đại Diện Phaolô đã chia sẻ : “Sự trưởng thành của giáo xứ Madagouil hôm nay, điều đầu tiên cho tất cả chúng ta thấy được đó là nhờ vào Tình Thương vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn yêu thương và chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Thứ đến cũng cho chúng ta thấy được Giáo Hội luôn quan tâm đến anh em và thực thi giáo huấn của Thiên Chúa “Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19). Chúng ta được lớn lên bởi Tình Thương của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải loan báo Tin Mừng cho anh em bằng chính Tình Thương mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta . Có như thế thì Giáo xứ chúng ta mới lớn lên, Giáo Hội chúng ta mới lớn lên, đó là bổn phận của mỗi Kitô hữu chúng ta đối với anh em trước mặt Thiên Chúa.”
Sau Thánh Lễ là lời tri ân của vị đại diện đến với các Đức Giám Mục Giáo phận. Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, Quý vị ân nhân đã quan tâm chăm sóc và giúp đỡ giáo xứ, để giáo xứ có được như ngày hôm nay.
Sau cùng là buổi liên hoan văn nghệ với nhiều tiết mục vui nhộn nhưng cũng đầy Thánh Thiện, đã nối kết mọi người thân mật hơn với nhau trong Tình Yêu Thương của Thiên Chúa.

Thanh Hải








