Buổi chiều 24/12 – Cơn mưa bất chào đến khi mọi thứ đều đã được chuẩn bị, làm cho tất cả anh em hụt hẫng, mọi nỗ lực có thể bị trôi theo dòng nước. Tất cả ngước mắt nhìn lên trời thầm mong cho cơn mưa chóng qua. 

5g25 – Mưa dứt cũng đột ngột như khi tới, tiếng thở phào nhẹ nhõm của tất cả mọi người đang có mặt tại sân nhà thờ hình như lớn hơn. Mọi công việc lại được tiếp tục theo lịch trình, nhưng một trở ngại khác lại đến, mặt sân – nơi chuẩn bị cho đêm canh thức và diễn nguyện sũng nước, anh em giáo lý viên lại thêm một chút công sức để cho mặt sân khô ráo giúp các em khỏi trơn trợt khi diễn xuất.

Phần diễn nguyện đã trôi qua nhưng tất cả mọi người vẫn như còn đang trông chờ điều gì đó, tất cả như đang còn chìm trong suy tư của đoạn kết diễn nguyện. Tiếng nhạc cất lên mời mọi người vào trong dể chuẩn bị cho đêm lễ, một đêm lễ trọng đại của tất cả những ai đón nhận Chúa Kitô là Đức Chúa.

Tuy đơn sơ nhưng hang đá nhỏ ngoài trời cũng khiến cho mọi người háo hức đến chiêm ngưỡng Hài nhi Giêsu và thành tâm cúi xuống hôn chân Người sau Thánh lễ.

Một đêm Thánh, một sự kiện Thánh giúp cho tất cả mọi tâm hồn như bừng sáng. Nguyện xin gia đình Thánh Gia luôn đồng hành trên bước đường đi lên của giáo xứ còn non trẻ chúng con. Amen.

Văn Sáng