Với tâm tình hiệp thông cùng Giáo Hội hoàn vũ trong Năm Thánh Lòng Thương Xót và hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxico đến với “Thương Xót như Chúa Cha”, sáng 24/04/2016 Cha quản xứ Micae đã khai mạc chuyến hành hương của cộng đoàn Giáo xứ Minh Rồng bằng lời cầu nguyện tại đài Đức Mẹ giáo xứ. Cha quản xứ, quý Sơ cùng toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Minh Rồng đã lên đường hành hương đến Giáo xứ La Vang Dambri với tất cả tấm lòng sám hối ăn năn trở về cùng Người.

Tại đài Đức Mẹ La Vang, Cha Giuse quản nhiện Giáo xứ La Vang đã chúc mừng đoàn hành hương và có đôi lời với cộng đoàn về lòng thương xót của Chúa: “Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót, Ngài luôn tha thứ nếu ta biết thống hối ăn năn như Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ ngoại tình “Ta cũng không kết án Chị, Chị hãy về đi và đừng phạm tội nữa” như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng ta.
Toàn cộng đoàn cùng tiếp sau hai Cha Micae và Cha Giuse (phó xứ La Vang) tiến qua cửa Lòng Thương Xót trong lời ca đậm chất của người dân tộc bản xứ để đến với Bí Tích Thánh Thể qua Thánh Lễ do Cha Micae chủ tế cùng Cha Giuse.

Trước khi ra về, đoàn đã một lần nữa cầu nguyện tại đài Đức Mẹ La Vang, Mẹ của Lòng Thương Xót và Cha Micae đã có lời cảm ơn đến Cha Sở Giuse, Cha phó Giuse, quý Sơ, HĐ GX cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ La Vang đã niềm nở đón tiếp và giúp đỡ đoàn hành hương.

Ra về trong niềm tin và một tâm hồn mới, mong rằng niềm tin được chia sẻ và lan tỏa trong mọi gia đình cũng như cộng đoàn để tất cả cùng cảm nghiệm Lòng Thương Xót của Chúa đến với mỗi người.
Cầu mong mọi người tham dự buổi hành hương hôm nay luôn có lòng vị tha, bác ái và lòng thương xót như Chúa đã xót thương và tha thứ cho chúng ta.
Truyền Thông Gx Minh Rồng.








