Sáng ngày 02/10/2017,  Đức Cha Phó Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, thay mặt Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận Dalat, về cử hành thánh lễ mừng kính Thánh Phaolô, chính thức nâng B’Đơr lên hàng giáo xứ. Cùng đồng tế với Đức Cha Đaminh, có Cha quản hạt Bảo Lộc Giuse Nguyễn Văn Khấn, Cha quản hạt Mađagui Phaolô Vũ Đức Vượng, quý Cha nguyên chánh phó xứ Tân Hóa và hơn 30 cha trong giáo phận. Ngoài ra còn có quý bề trên và đại diện Dòng MTG Dalat, đại diện các hội đồng giáo xứ lân cận và nhiều ân nhân xa gần của B’Đơr cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay.

Cha Quản hạt Bảo Lộc đã công bố nghị định của Đức Cha Antôn về việc thiết lập giáo xứ mới B’Đơr, tách ra từ Giáo xứ Tân hóa và bổ nhiệm Cha Augustinô Phạm Minh Thanh làm cha quản xứ tiên khởi. Theo địa giới hành chánh, B’Đơr là một thôn thuộc xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Việc nâng B’Đơr lên hàng giáo xứ, theo nghị định thiết lập, là để “việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu người Dân Tộc nơi đây được thuận lợi hơn”.

Đức Cha Đaminh, trong lời mở đầu thánh lễ, đã dành cho B’Đơr một tâm tình đặc biệt (dù Ngài đã về thăm và ban bí tích Thêm Sức sau dịp truyền chức Giám mục), vì Ngài đã sống và phục vụ tại đây trong 9 năm làm Cha phó Tân Hóa (1994 – 2003), nên trước việc B’Đơr trở thành Giáo xứ, Ngài cũng đã nghẹn lời vì vui mừng.

B’Đơr hôm nay đã trưởng thành về mọi mặt, từ vật chất đến tinh thần, từ nhân sự đến công việc. Đặc biệt từ khi Cha Augustinô được cử về đây làm Quản nhiệm ngày 31/7/2016, Ngài lo ổn định các ban ngành, củng cố đời sống đạo, thăm viếng các gia đình, nhất là những người già cả, đau yếu. Ngài cũng vừa hoàn thành ngôi nhà Giáo lý cho các em thiếu nhi có chỗ học hàng tuần.

Trong tâm tình yêu mến, Đức Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn Giáo xứ B’Đơr hôm nay bắt đầu một trang sử mới, hãy nhớ lại và sống được như những ngày ban đầu: sốt sáng và nhiệt thành với việc chung, việc sống đạo. Dân số có tăng lên, đời sống vật chất có khá hơn, thì cũng phải tăng triển đời sống tâm linh, đời sống đức tin, đời sống bác ái…, chứ không để ngược lại.

Ông K’Brôn đại diện cộng đoàn cũng đã bày tỏ lòng tri ân đến Đức Cha Đaminh, Đức Cha Antôn, Đức Hồng Y Phêrô, quý Cha hiện diện và tất cả quý ân nhân xa gần, đặc biệt tưởng nhớ đến Cha Cố Laurensô vì Ngài đã khai sinh B’Đơr trong Đức tin, Cha Cố Phaolô, Cha Cố Alphongsô đã góp phần nuôi dưỡng đức tin ấy, và quý Cha coi sóc Giáo xứ Tân Hóa đã giúp cho B’Đơr trưởng thành như ngày hôm nay.

Sau khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn cùng tham dự nghi thức làm phép nhà Giáo lý rồi chia sẻ bữa ăn thân tình, ghi nhớ ngày hồng phúc 02/10/2017.

Bá Trí