Nhân ngày lễ thánh cả Giuse, bổn mạng của Giáo xứ, cha quản xứ Suối Thông cùng Giáo xứ quyết định mừng kỷ niệm 50 năm dựng ngôi nhà thờ đầu tiên. Thánh lễ đồng tế được cử hành vào lúc 09h30 thứ bẩy 19/03/2016 với sự tham dự đông đảo của quý cha và bà con giáo dân Suối Thông cùng quan khách.

Giáo xứ Suối Thông được hình thành sơ khởi từ những năm 1960 khi có một vài gia đình Công giáo đến định cư định canh lập nên ấp Suối Thông B và họ không quên dành riêng một mảnh đất để sau này có thể xây dựng nhà thờ. Năm 1966 ngôi nhà thờ đầu tiên đã được dựng tạm để có thể cử hành thánh lễ cho bà con giáo dân. Đây là mốc điểm quan trọng để từ đó hình thành tiếp những ngôi nhà thờ sau này của Giáo xứ.

Giáo xứ Suối Thông ngay từ thưở ban sơ khi chưa hình thành Giáo xứ đã có những cha đến giúp cử hành thánh lễ như các cha xứ Tùng Nghĩa, cha Phùng Cảnh, cha Vũ Tuấn Tú. Mãi đến năm 1973 mới có cha xứ chính thức là cha Phêrô Đào Đức Điềm với con số giáo dân khoàng 200 người. Sau năm 1975 có cộng đoàn các cha dòng Phanxicô đến giúp, rồi đến năm 1988 có cha Giuse Nguyễn Viết Liêm làm quản xứ, cha Tôma Phạm Quang Hào lên làm quản xứ năm 1994, và cha quản xứ đương nhiệm là cha Giuse Nguyễn Hiếu Trung (2014) với số giáo dân là 1713 người.

Chủ tế trong thánh lễ là cha quản hạt Đơn Dương chia sẻ về 3 nét đẹp khó bắt chước nơi thánh cả Giuse là những đức tính thinh lặng, vâng lời và khiêm nhường. Khó bắt chước vì những đức tính đơn giản ấy được thánh Giuse tuân giữ một cách trọn hảo.

Mừng kỷ niệm 50 năm dựng nhà thờ đầu tiên, cha quản hạt chia sẻ 3 cảm nghĩ:

– “Có lẽ những người trẻ Suối Thông hôm nay khó mường tượng được những khó khăn bước đầu hình thành ngôi nhà thờ này. Khởi đầu nào cũng có những gian nan, giông như cuộc đời của thánh cả Giuse, từ câu chuyện tình đầu đời với Maria ở thôn xóm Nagiarét tưởng chừng êm ả nhưng lại nổ tung nếu như  Giuse làm to chuyện, rồi đến cuộc chung sống gia đình biết bao chuyện rắc rối mà Giuse phải giải quyết. Cũng vậy Suối Thông từ những năm 1960 còn hoang sơ chỉ có một vài người Công giáo, phải cầy sâu quốc bẫm để dành đất làm nhà thờ cho mãi đến năm 1966 mới dựng được ngôi nhà thờ đầu tiên để có thể làm lễ, dù chỉ là mái tôn sơ sài nhưng lại là niềm vui sướng của các bậc tiền nhân.

– Ngôi nhà thờ Suối Thông đầu tiên chính là hạt giống đã chịu chôn vùi dưới đất, chịu nục nát đi để làm nền móng cho những ngôi nhà thờ tiếp theo được tu sửa năm 1973 và năm 1982 rồi mọc lên ngôi nhà thờ mới 2007 vẫn còn khang trang cho đến ngày nay. Đó chưa kể những ngôi nhà thờ khác như Thạnh Mỹ và Tutra cũng được cưu mang từ những con người ở Suối Thông này. Có lẽ Suối Thông là mảnh đất tốt mà Thiên Chúa gieo trồng để hạt giống Tin Mừng mọc lên và trổ sinh hoa trái, hạt thì 50, hạt 60 và hạt 100.

– Suối Thông ngày xưa từ không ra có và ngày nay từ có đến hoành tráng là nhờ công sức của biết bao tiền nhân như cụ Huệ…, và nhờ những thao thức của những vị mục tử nhiệt thành như cha Tú, cha Điềm, cha Vui, cha Chúc, cha Liêm hay cha Hào… Cụ thể, từ một nhóm nhỏ chỉ có vài gia đình Công giáo, không nhà thờ, không cha xứ, không có cử hành bí tích mà nay đã có một Giáo xứ với đầy đủ cơ cấu sống động. Qua 50 năm với biết bao thăng trầm, có những người đã già đi, có nhiều người đã nằm xuống nhưng cũng có biết bao lớp trẻ được sinh ra làm con Chúa và lớn lên từ ngôi nhà thờ thân yêu này. Làm sao chúng ta có thể kể hết được những công ơn của lớp người đi trước, và làm sao con cháu có thể quên ơn nhưng phải ra sức đền đáp bằng những cố gắng sống đạo hôm nay”.

Khi chọn mừng kỷ niệm 50 năm ngôi nhà thờ đầu tiên được dựng lên chắc hẳn cha xứ và Giáo xứ muốn vun trồng lòng biết ơn. Trước hết là là tạ ơn Thiên Chúa vì Suối Thông từ ban đầu chỉ hạt giống nhỏ được gieo trồng nhưng đã lớn lên thành cây cao đến nỗi chim trời có thể nương náu. Thứ đến là bày tỏ lòng biết ơn đối với những bậc tiến nhân đi trước đã nỗ lực hết mình để Suối Thông ngày hôm nay được triển nở tốt đẹp. Xin Thiên Chúa nhờ lời bầu cử của thánh Giuse chúc lành cho hết mọi thành phần trong Giáo xứ.

Ban truyền thông Hạt Đơn Dương – Hải Đăng