Sáng ngày 01 tháng 11 năm 2012, Cha Phao lô Chánh xứ đã dâng thánh lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ , Quan thầy của Ca đoàn Gia đình Trẻ Giáo xứ Tân hà .
Ngài đã chia sẻ với cộng đoàn: “Nói đến các Thánh và việc nên Thánh, nhiều người vội vàng nghĩ rằng đó là chuyện xa vời. Các Thánh là những bậc tài đức phi thường, nhân cách trổi vượt ở trần gian, nên nay mới phiêu diêu bay bổng trên chín tầng trời hạnh phúc. Còn chúng ta, phàm nhân yếu hèn, tội lỗi nặng nề, làm sao làm Thánh được, làm sao có thể bay thênh thang trong bầu trời hạnh phúc được. Nghĩ như vậy là lầm. Thực ra các Thánh đâu phải ai xa lạ. Đó chính là những người gần gũi thân thuộc với chúng ta. Gần gũi thân mật vì các Ngài không phải chỉ là những người Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha… nhưng có rất nhiều vị Thánh là người Việt Nam: Thánh Phụng, một ông biện quê ở Cù Lao Giêng. Thánh Quý, Cha Sở họ đạo Năng Gù. Bà Thánh Đê là một bà mẹ quê chân lấm tay bùn, tay cầy tay cuốc ở làng Phúc Nhạc Phát Diệm. Thánh Lê bảo Tịnh, một Linh Mục rất gần gũi với dân Thanh Hóa. Thánh Khảm, Thánh Cai Tả, Thánh cai Thìn là những người chia sẻ nếp sống dân dã của địa phận Bùi Chu. Rồi gần gũi hơn, Thánh Cần, Thánh Đệ, Thánh Toán, Thánh Mỹ, Thánh Mới, Thánh Huy, Thánh Vinh, Thánh Đích, Thánh Chiểu là những bậc tiên tổ có rất nhiều con cháu đang ở Tân Hà này”.

Riêng với Gia đình Trẻ, Cha chia sẻ : “Hôm nay anh chị em Ca Đoàn Gia đình Trẻ mừng Bổn Mạng. Anh chị em là những người đang tràn đầy sức sống và tràn đầy niềm hy vọng. Tương lai cuộc đời còn mở rộng thênh thang trước mắt. Với sức sống trẻ trung, đang muốn vươn lên, vươn lên trong sự nghiệp cũng như ước muốn vươn lên trong hạnh phúc vĩnh cửu. Anh chị em hãy nhìn lên các Thánh là Bổn Mạng để quyết tâm sống hoàn thiện như các Ngài, để anh chị em nên thánh và kéo theo cả gia đình trẻ trung của mình nên Thánh”.
Xin Các Thánh Nam Nữ ở trên trời giúp chúng ta biết noi gương các Ngài, sống theo tám mối phúc thật. Xin các Ngài nâng đỡ, để chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi nên Thánh mà Thiên Chúa đã đặt vào lòng chúng ta: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện”(Mt. 5,48)
Bình Đông









