Lúc 05 giờ 30 phút ngày 02/11/2017, tại nghĩa trang Giáo Xứ Tân Hà, Cha Giuse Quản Xứ, Cha Giuse phó Quản xứ và cha khách đã dâng thánh lễ đồng tế để cầu nguyện cho Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ và thân bằng quyến thuộc trong giáo xứ với sự tham dự của cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ và thân bằng quyến thuộc của những người đã được chôn cất tại nghĩa trang.

Sau phần chia sẻ lời Chúa, Cha Quản xứ đã kêu mời cộng đoàn hiện diện: “….Trong suốt tháng 11 này xin đừng quên những người đang sống trong luyện ngục, họ cần chúng ta thăm viếng, họ cần chúng ta dâng lễ cầu nguyện, hãy nhìn di ảnh của họ trên phần mộ để nhớ về một con người đã từng sống, đã từng hiện diện với chúng ta, họ cũng muốn liên lạc với chúng ta, cầu chúc cho nhau trong tháng 11 này. Chúng ta hạnh phúc bước vào nghĩa trang để cầu xin Chúa cứu lấy những linh hồn trong luyện ngục, trong niềm tin vào lòng Chúa xót thương, chúng ta phó thác linh hồn của họ cho Chúa Giêsu đấng đã chiến thắng tử thần, đã phục sinh vinh hiển và đang chờ đón họ bên kia ngưỡng cửa cuả cái chết. Lậy Thiện Chúa toàn năng hằng hữu xin đoái thương, đón nhận những linh hồn Ông bà, Cha mẹ, tổ tiên, thân bằng quyến thuộc, anh em của chúng con đang hiện diện nơi luyện ngục về chốn bình an. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện cho họ được hưởng nhan thánh Chúa, xin đừng quên thân bằng quyến thuộc của chúng con. Amen.”

Trước khi thánh lễ kết thúc cha Giuse Quản xứ đã đi rẩy nước thánh trên các phần mộ trong nghĩa trang. Thánh lễ nối dài bằng việc thăm viếng và đọc kinh cầu nguyện cho Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ, thân bằng quyến thuộc tại các mộ phần trong ngĩa trang giáo xứ.

Bình Đông.








