Hồi 05 giờ,  ngày 05 tháng 12 năm 2014. Giáo Xứ Tân Hà đã lọng trọng kỷ niệm 14 năm ngày Cung hiến ngôi nhà thờ của giáo xứ.

     Cha  Quản Xứ Phaolô Vũ Đức Vượng đã dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giáo xứ nhân ngày kỷ niệm này. Sau phần chia sẻ lời Chúa, Cha Phaolô đã nhắn nhủ cộng đoàn giáo xứ: “Ngày 5/12/2000, Nhà thờ giáo xứ chúng ta đã được khánh thành và cung hiến. Hôm nay, chúng ta mừng kỷ niệm 14 năm ngày cung hiến Nhà Thờ. Nhà thờ chúng ta phần lớn do các ân nhân xa gần giúp đỡ, nhưng mọi người mọi gia đình chúng ta cũng đã tích cực góp phần của mình vào việc xây cất. Mỗi người chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào, đều được mời gọi đóng góp phần của mình vào công trình của Thiên Chúa. Giáo Hội là đền thờ của Thiên Chúa và mỗi người chúng ta là một viên gạch, lớn có nhỏ có để xây dựng đền thờ đó”.

 Và Cha Phaolô nhấn mạnh: “Ngày nay chúng ta đã xây dựng xong Nhà Thờ, đã có nơi thờ phượng Chúa, nhưng việc xây dựng đó chưa hoàn tất, chúng ta còn phải tiếp tục xây dựng ngôi đền thờ thiêng liêng, đó là đời sống đạo, là bầu khí cộng đoàn Giáo xứ. Nhà Thờ chính là nơi để chúng ta gặp gỡ Chúa trong bầu khí cộng đoàn. Giáo xứ bị rạn nứt, bị chia rẽ chính là do những thiếu sót, những ích kỷ, những tội lỗi của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi góp phần tích cực của mình để xây dựng, để thiết lập lại sự hiệp nhất của Giáo xứ. Trong ý nghĩa thiêng liêng đó thì Cộng đoàn giáo xứ phải được xây dựng trước tiên trong các gia đình, nơi sở làm, ngoài phố chợ, trong bất cứ nơi nào có sự trao đổi gặp gỡ giữa người với người….

Trong cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta thì biến cố nào cũng phải được đưa đến nhà thờ: sinh ra được rửa tội ở nhà thờ, lớn lên xưng tội rước lễ lần đầu rồi thêm sức ở nhà thờ, kết hôn ở nhà thờ và chết cũng đem đến nhà thờ. Vậy chúng ta phải sống như thế nào để trở thành con đường dẫn đưa đến nhà thờ, sống như thế nào để đền thờ tâm hồn chúng ta không bị hoen ố. Đó là điều mà Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta trong ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ hôm nay.”

Lời ca “…. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người…..” đươc cộng đoàn giáo xứ đồng thanh tán dương những kỳ công của Chúa đã ban cho giáo xứ suốt 14 năm qua, đã kết thúc Thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 14 năm cung hiến Nhà thờ của Giáo xứ.

Bình Đông.