Lúc 4 giờ 30 ngày 19/03/2016, tại nhà thờ Giáo Xứ Tân Hà, Cha Phó Giuse Đình Phú đã dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Giuse Bổn Mạng Giáo Phận Đà Lạt, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Giáo Họ Thánh Giuse, Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế và các Giáo dân trong Giáo Xứ nhận Thánh Giuse làm bổn mạng.
Sau phần công bố lời Chúa, Cha Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn tham dự thánh lễ:
“Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria. Tên Giuse có nghĩa là “xin Chúa ban thêm nữa”. Giuse thuộc dòng tộc David, nơi Ngài sinh trưởng là Nazaret, miền Galile, chính nơi đây Ngài kết hôn với Đức mẹ và cũng tại đây Ngài nhận Đức Mẹ về nhà mình.Ngài là một người sống rất thánh thiện.
Thứ nhất, Kinh Thánh gọi ngài là “Đấng Công Chính”. Mà sự công chính trong Cựu Ước có nghĩa là người chu toàn lề luật Thiên Chúa, hoàn toàn theo ý Chúa, hoặc tràn đầy nhân đức…
Thứ hai, qua Tin Mừng, chúng ta thấy thánh Giuse đã thực hiện nhiều nhân đức với mức độ anh hùng: ngài mau mắn chu toàn thánh ý Thiên Chúa ngay khi biết được ý Người. Ngài cũng tin theo lời Thiên Thần trong một vấn đề nan giải, khó hiểu là việc thụ thai mầu nhiệm của Đức Maria. Ngài tỏ ra hết sức tế nhị với Đức Mẹ. Ngài đã dùng đôi tay vất vả để lao động phục vụ cho gia đình; ngài đã chia sầu cộng khổ với Đức Mẹ tại Bê lem, trong cuộc trốn sang Ai cập, khi Chúa ở lại đền thờ Gierusalem…

Với một đời sống thánh thiện, Thánh Giuse đã nên gương mẫu cho chúng ta về nhiều phương diện, nhiều nhân đức. Ngài cũng là tấm gương về sự nhịn nhục, khó khăn, là mẫu mực cho những người lao động… Nói theo kiểu con người hôm nay Thánh Giuse là một con người có bản lĩnh, bản lĩnh của một chính danh quân tử. Tóm lại thánh Giuse đã thực hiện chính lời mà Chúa Giêsu khuyên dạy: “các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con”.
Cha Giuse đã nêu lên những vấn nạn của các gia đình trong xã hội hiện tại:”
Là những người cha trong gia đình, chúng ta biết con cái mong gì nơi mình không? Nhiều nguời cứ nghĩ rằng cứ cho con cái đủ ăn đủ mặc là xong. Không, không phải như thế đâu, điều đó đúng nhưng không phải là cái chúng cần nhất. Điều chúng cần và luôn tự hào nơi người cha của mình chính là nhân cách tốt đẹp, đó là bản lĩnh của một người cha, của một đấng nam nhi…. Trong con mắt của con cái, người cha luôn là, một Idol, một thần tượng. Nhưng quý gia trưởng làm sao có thể là thần tượng của chúng khi quý ông không sống gương mẫu .Không có những quyết định và lập trường vững chắc”…..

Mừng lễ thánh Giuse hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho nhau để mỗi người biết nhìn ra bổn của mình trong đời sống để chu toàn trong tinh thần khôn ngoan. Chúng ta cầu nguyện để mỗi người nhất là những Gia trưởng có khí phách của một Giuse trong thời đại mới này. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Giuse cho tất cả chúng con luôn biết cộng tác với ơn Chúa để hoàn thành cuộc đời cũng như mọi hoạt động của chúng con”.
“ Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thủa xưa miền NazarethThánh Gia người vui sống…cho người Cha hết sức yêu mến tận tình biết nêu gương sáng chốn gia đình….”…. Lời ca đơn sơ được cộng đoàn hiện diện thay lời cầu nguyện cho những người mừng Bổn mạng hôm nay luôn biết sống xứng đáng với đấng bậc làm Cha, làm chồng của mình theo gương Thánh Cả Giuse trong gia đình Nazareth xưa.
Trần Bình Đông









