Vào lúc 09 giờ ngày 24/05/2025, Cha Quản hạt Giáo hạt Bảo Lộc Giuse Trần Đức Liêm đã chủ tế thánh lễ tạ ơn Ngân Khánh khấn dòng của ba Nữ tu:
- Maria Trần Thị Bích Châu.
- Maria Đặng Thị Thuỳ Trang.
- Têrêsa Nguyễn Thị Thuỳ Trang.
Đồng tế có Cha Quản hạt Giáo hạt Mađaguoi Phaolô Vũ Đức Vượng, quý Cha khách và quý Cha trong Giáo phận Đà Lạt. Tham dự thánh lễ có quý Bề trên và Nữ tu của Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Hội dòng Đức Mẹ Phù Hộ Các Tín Hữu, Tu hội Tận Hiến Truyền Giáo ICM, quý Ân nhân, Ông Bà cố, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Tân Hà, thân nhân và khách mời.
Trong bài giảng lễ, Cha Quản hạt Mađaguoi chia sẻ với cộng đoàn: Trong ngày mừng kỷ niệm Ngân khánh khấn dòng, các Nữ tu được cài những bông hồng. Hoa hồng từ lâu đã được người ta gán cho là biểu tượng của tình yêu….. Bông hồng chỉ là biểu tượng của tình yêu chứ không là chính tình yêu. Cũng vậy, các Tu sĩ dâng hiến mình trong đời sống tận hiến là trao tặng chính bản thân mình cho Thiên Chúa. Đó mới chính là hoa hồng vĩnh cửu, không bao giờ tàn phai, là món quá vô giá, quà tặng của mọi quà tặng!…
Cách đây 25 năm, 17 Sơ, trong đó có 3 Sơ đang phục tại Tân Hà này đã khấn dòng và nay dâng lễ tạ ơn: Tạ ơn Chúa, và tạ ơn người. Tạ ơn Chúa vì: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy chọn anh em, sai anh em đi để anh em mang lại hoa trái và để hoa trái anh em tồn tại.” “Anh em đã lãnh nhận nhưng không thì hãy trao ban nhưng không” ! Chính Chúa chọn gọi và sai đi người Tu sĩ, chứ không phải vì công lao của họ, nhưng là do tình thương của Thiên Chúa. Do đó suốt đời, người Tu sĩ mắc nợ Thiên Chúa… Tu sĩ tạ ơn mọi người là chi thể của Giáo hội, vì được sinh ra trong Giáo hội, được Giáo hội nuôi dưỡng. Quan trọng hơn là món nợ tinh thần: lời khấn dòng của người Tu sĩ khiến họ là người “ứng trực suốt đêm trong thánh điện để cầu khẩn cho Dân Chúa”. Trong ngày khấn, các Tu sĩ đã thưa lên: “Này con đây!” Lời thưa này khiến các Tu sĩ thành “con nợ” suốt đời. Hình ảnh “Tu sĩ – người mắc nợ” thôi thúc chị em sống đúng với ơn gọi và trách nhiệm của mình. Khi ý thức món nợ mình đang mang, các Tu sĩ cậy dựa vào quyền năng Chúa, đồng thời dùng thiện chí và khả năng để phần nào đáp trả món nợ đối với Chúa và với mọi người.
Thánh lễ kết thúc bằng lời chúc mừng của Cha chủ tế và những vòng hoa tươi thắm được cộng đoàn gởi tới 3 Sơ cũng như những bó hoa quý Sơ trao tặng Ông Bà Cố để tỏ lòng tri ân đấng sinh thành của mình nhân ngày kỷ niệm Ngân Khánh khấn dòng hôm nay.
Niềm vui nối dài bằng một bữa tiệc đơn sơ nhưng tràn đầy yêu thương. Xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho các Sơ trong ngày vui hôm nay và mãi mãi để các Sơ luôn chu toàn sứ vụ Chúa trao ban trong công việc truyền giáo.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Hà
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh