WGPĐL (01/04/2026) – “Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn muôn đời” (Tv 88). Trong bầu khí linh thánh của Tuần Thánh, sáng thứ Tư ngày 01/04/2026, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận – đã chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu. Đây là dịp trọng thể để Linh mục đoàn lặp lại lời hứa khi chịu chức và Đức Giám mục thánh hiến các loại Dầu Thánh dùng trong đời sống bí tích của Dân Chúa.

Dấu ấn Hiệp nhất của Linh mục đoàn
Ngay từ sớm, khuôn viên Nhà thờ Chính Tòa đã rộn rạng niềm vui hiệp thông. Sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa, cùng hàng rào danh dự của quý hiền mẫu trong sắc phục hồng tro, đã tạo nên một không gian phụng vụ vừa trang nghiêm vừa ấm cúng.
Đúng 9g30, đoàn rước gồm linh mục đoàn đồng tế cùng Đức cha Đaminh tiến vào cung thánh trong tiếng hát ca nhập lễ sốt sắng do các thầy Đại chủng viện Minh Hòa và quý tu sĩ đảm nhận. Điểm nhấn đặc biệt trong phụng vụ năm nay là Bộ lễ được hát bằng tiếng Latinh, khơi gợi nét truyền thống đức tin tinh tuyền và thánh thiêng.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Đaminh nhấn mạnh ý nghĩa của cử hành này: Thánh lễ Truyền Dầu là biểu tượng sống động của sự hiệp nhất giữa vị mục tử và đoàn chiên, đặc biệt là sự hiệp thông của Linh mục đoàn quanh Giám mục giáo phận. Qua việc làm phép Dầu Dự tòng, Dầu Bệnh nhân và thánh hiến Dầu Thánh (Chrisma), ơn sủng của Chúa Kitô sẽ được tuôn đổ đến mọi giáo xứ trong giáo phận, để thánh hóa và chữa lành Dân Người.

Căn tính Linh mục và Sứ mạng trên vùng Cao nguyên
Trong phần chia sẻ lời Chúa, khởi đi từ sứ điệp “Được xức dầu để sai đi” (Lc 4, 18), Đức cha Đaminh đã phác họa sâu sắc về căn tính linh mục. Ngài khẳng định: “Linh mục được xức dầu không phải cho chính mình, nhưng là để phục vụ Dân Chúa trong tư cách môn đệ thừa sai”.
Đặc biệt, khi nói đến hành trình hướng tới kỷ niệm 100 năm loan báo Tin Mừng tại Giáo phận, Đức cha đã gợi lại hình ảnh các nhà truyền giáo tiên khởi. Ngài mời gọi các linh mục hôm nay tiếp nối tinh thần đó:
- Gần gũi và thấu cảm: Sống giữa đồng bào K’Ho, Churu, Mạ, Cil, Sre… bằng sự tôn trọng văn hóa bản địa.
- Gieo mầm trong âm thầm: Kiên nhẫn đồng hành với các gia đình, bảo vệ môi trường và xây dựng một Giáo hội hiệp hành.
- Chứng nhân thánh thiện: Loan báo Tin Mừng không chỉ bằng cơ sở vật chất, mà bằng chính đời sống đào sâu đức tin và đức ái.

Nghi thức thánh thiêng và Niềm hy vọng tương lai
Sau bài giảng, một trong những giây phút cảm động nhất là nghi thức Lặp lại lời hứa linh mục. Giữa cộng đoàn dân Chúa, hàng trăm linh mục đã đồng thanh thưa “Con muốn”, xác tín lại tình yêu và trách nhiệm đối với Giáo hội.
Tiếp đó là nghi thức thánh hiến Dầu. Đức cha Đaminh đã lần lượt làm phép Dầu Dự tòng (OS), Dầu Bệnh nhân (OI) và đặc biệt là nghi thức pha hương liệu, hà hơi để thánh hiến Dầu Thánh (SC). Những dầu này sẽ được mang về các giáo xứ, trở nên dấu chỉ hữu hình của ơn cứu độ trong các cử hành Bí tích suốt năm phụng vụ.

Cuối Thánh lễ, niềm vui của Giáo phận như được nhân đôi khi Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính hân hoan thông báo: Giáo phận sẽ có thêm 15 tân Phó tế vào ngày 12/06/2026 (Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu). Đây là món quà quý giá và là dấu chỉ của niềm hy vọng vào sự phát triển của Giáo phận trong tương lai.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn. Cộng đoàn ra về với niềm tin tưởng rằng: nhờ ơn Chúa Thánh Thần, mỗi Kitô hữu sẽ trở nên “mùi thơm của Đức Kitô”, đem tình thương và ơn chữa lành đến cho thế giới hôm nay.
Lệ Thanh – Tiến Huấn
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa

