GIÁO XỨ TÂN LẠC
KỶ NIỆM 25 NĂM HÌNH THÀNH
5 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ
15/01/2017
(Bài giảng của ĐC An-tôn)
Cách đây 5 năm, ngày 15 tháng 01 năm 2012, giáo xứ Tân Lạc đã được thành lập, đồng thời với việc bổ nhiệm linh mục quản xứ tiên khởi, Cha Phanxicô Xavie Trần Văn Bình.
Tân Lạc trước kia là giáo họ Emmanuel Lê Văn Phụng, được hình thành cách đây 25 năm, từ đầu thập niên 90, khi Cha Alphongsô Trần Khánh Thành làm phụ tá Cha Cố Phaolô Đỗ Ngọc Bảo tại giáo xứ Tân Hóa, rồi từ năm 1993 được Cha quản xứ Đaminh và 5 Cha Phó chăm sóc mục vụ liên tục cho đến khi thành lập giáo xứ.
Từ một vùng đất kinh tế mới hoang sơ, giao thông khó khăn, nhưng tiềm năng phong phú, ngày nay Tân Lạc đã thay da đổi thịt; đã có ngôi thánh đường khang trang, được cung hiến ngày 13 tháng 12 năm 2008, với tước hiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam; đã có nhà mục vụ, và hôm nay làm phép núi Đức Mẹ. Giáo xứ Tân Lạc mãi mãi cất lên lời Thánh Vịnh 136: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân lành, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
Trong bài đọc 2, trích thư thứ nhất gửi tín hữu Corintô (x. 1 Cr 1.3-9), thánh Phaolô viết: “Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu. Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người”.
Như thế, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa không những vì phong phú về kinh tế, mà “về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người”. Thật vậy, trong nhà thờ này, Lời Chúa đã được công bố, mầu nhiệm Chúa chết và sống lại đã được cử hành. Nhưng chúng ta có “hằng cảm tạ Thiên Chúa” như Thánh Phaolô không ?
Thánh Luca trong bài Tin Mừng (x. Lc 17, 11-19) thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành 10 người phong cùi, nhưng chỉ có một người ngoại đạo quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người đó: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.
Như thế, ơn được khỏi bệnh phong cùi ngụ ý nói đến việc được xóa bỏ tội lỗi nhờ lòng tin vào Đức Giêsu. Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay nhắc nhớ lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả về Đức Giêsu: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” (Ga 1,29). Đức Giêsu đã gánh lấy tội trần gian khi bước xuống sông Giordanô chịu phép rửa sám hối, và lúc đó “trời đã mở ra” với tiếng nói của Chúa Cha: “Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”. Đức Giêsu đẹp lòng Cha vì đã thi hành thánh ý Cha, sẵn sàng chịu “phép rửa” trên thánh giá để xóa tội trần gian.
Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, hầu hết các tông đồ bỏ chạy, nhưng Đức Mẹ đã đứng vững với lòng tin dưới chân thánh giá để hiệp thông với Đức Giêsu xóa tội trần gian.
Trên thánh giá, Đức Giêsu đã đúc kết trọn cuộc đời trần thế của Người với tâm tình tín thác vào Thiên Chúa là Cha và yêu thương hết mọi người là anh em. Đó là nội dung cốt lõi của Đạo mà Người thiết lập: Đạo Yêu Thương. Vì thế, chúng ta cần quan tâm đến nội dung của việc sống đạo hơn là chỉ quan tâm đến hình thức của lề luật. Khi các luật sĩ và biệt phái phê phán Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Lễ Nghỉ, Người nói: “Ai trong các ông có một con chiên độc nhất bị sa hố ngày sabát, lại không nắm lấy nó và kéo lên sao? Mà người thì quý hơn chiên biết mấy! Vì thế, ngày sabát được phép làm điều lành” (Mt 12. 11-12). Những người biệt phái đã trọng hình thức hơn nội dung! Nội dung cốt lõi của Đạo là yêu thương. Có thể dùng hình ảnh quả trứng để minh họa cho dễ hiểu: khi ăn trứng, không ai ăn vỏ trứng, nhưng ăn lòng trứng; tuy nhiên nếu không có vỏ làm sao giữ được lòng trứng!
Chúng ta tiếp tục dâng Thánh Lễ cầu xin với Đức Mẹ bầu cử cùng Chúa ban nhiều ơn lành cho mỗi người, mỗi gia đình và cho giáo xứ chúng ta trong Năm Mới, để mọi người luôn biết sống yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta.