Trước giờ rước kiệu, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống, trời mưa nhưng không ngăn được tấm lòng thành kính mến yêu của chúng con, không ngăn được bước chân của chúng con vì trong giây phút này chúng con chỉ biết tiến về ngôi nhà thờ thân yêu để tham dự buổi rước kiệu cung nghinh và dâng hoa kính Đức Mẹ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

Đúng 19 giờ, Cha quản xứ Phanxicô Xaviê khai mạc buổi rước kiệu Đức Mẹ với sự hiệp thông của Cha phó Giuse, thầy xứ, quý Soeurs. Cùng sự hiện diện của bốn giới trong giáo xứ và những con hoa là giới trẻ cùng giới hiền mẫu, đã làm cho buổi rước thật sốt sáng và trang nghiêm. Đoàn kiệu rước xung quanh nhà thờ sau đó di chuyển vào nhà thờ.

Xin chào Đức Trinh Nữ Maria Mẹ đầy ơn phúc và quyền năng. Mẹ nói với chúng con rằng “ Các con chớ lo, này Mẹ con đây”. Vâng, chúng con hôm nay có biết bao nhiêu sự để lo: Lo cuộc sống vật chất, tinh thần; lo sức khỏe ốm đau; lo sợ mất người thân; lo con cái, gia đình; lo những điều không may sẽ đến…  Tất cả những sự lo ấy, chúng con lại xin dâng cho Mẹ qua những bài dâng hoa hôm nay mà giới trẻ và giới hiền mẫu đại diện cho hết mọi người trong giáo xứ kính dâng lên Mẹ, để qua Mẹ dâng lên Thiên Chúa. Vì chúng con luôn ghi nhớ “ Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được ”. Sau cùng chúng con xin Mẹ thương đến chúng con, cho chúng con biết cải thiện đời sống, giữ vững và tuyên xưng đức tin trong thế giới hôm nay.

Qua buổi rước kiệu cung nghinh và dâng hoa kính Đức Mẹ hôm nay sẽ đọng lại trong mỗi một người tham dự tâm tình tin yêu vào Mẹ với tràng chuỗi Mân Côi mà Mẹ đã dậy chúng con: ” Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen “. Qua những lời kinh này chúng con được gần Mẹ hơn, yêu mến Mẹ hơn.

Sau cùng là giây phút mọi người cùng đọc kinh và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha để lãnh ơn toàn xá và Cha quản xứ Phanxicô Xaviê ban phép lành cho mọi người.

Hoàng Hiệp