Chiều Thứ Năm, là buổi chiều cuối cùng của tháng Năm cũng là ngày cuối cùng trong tháng Kính Đức Mẹ. Vì trời mưa nên chương trình buổi rước được dời lại trễ hơn thời gian dự tính. Cha quản xứ Phanxicô Xaviê khai mạc buổi rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ vào lúc 16 giờ 30, cùng với sự tham dự của cha Phó Giuse,  quý Thầy và toàn thể giáo dân trong giáo xứ.

 Vào mỗi chiều thứ  bảy trong tháng kính Đức Mẹ , giáo xứ tổ chức rước kiệu Đức Mẹ và tiến hoa dâng kính Đức Mẹ do 9 giáo họ trong giáo xứ phụ trách. Những cành hoa được bốn giới trong 9 giáo họ đại diện để dâng lên Đức Mẹ là cả tâm tình của những người con trong toàn giáo xứ; đó là những hy sinh của người mẹ trong gia đình; đó là sự nhọc nhằn của người cha và sự chăm ngoan vâng lời của những người con. Xưa kia Chúa Giêsu đã trao cho Mẹ người môn đệ mà Người thương mến: “Thưa Bà, đây là con của Bà”và “Đây là mẹ của anh”. (Ga 19, 25-27) Đức Mẹ từ ấy đã trở nên Mẹ và là Mẹ thiêng liêng không chỉ của người môn đệ Chúa thương mà Mẹ còn là Mẹ của mọi Kitô hữu. Vì bất cứ ai tin và đi theo Chúa Giêsu, đều trở nên người môn đệ Chúa thương mến. Cũng chính nhờ thế mà mỗi người con của giáo xứ Tân Thanh đều có diễm phúc và tự tin gọi Đức Maria là Mẹ của mình.

 Hôm nay giới thiếu nhi đại diện giáo xứ dâng hoa kính Đức Mẹ, những nén hương và những đóa hoa, những ngọn nến lung linh mà chúng con dâng hòa với lời ca trong những bài hát về Mẹ mà quý Souer, quý ông bà trong Hội đồng 9 giáo họ và quý chị đã chỉ dậy là cả tấm lòng chúng con thay cho ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng con. Chúng con tin chắc chắn trên thiên quốc Mẹ đang mỉm cười nhìn chúng con vụng về bày tỏ tình yêu của mình với Mẹ và Mẹ hiểu thấu tấm lòngthành của chúng con.

 Kết thúc giờ dâng hoa, tất cả mọi người dành ít phút tĩnh tâm, nhìn lại cuộc sống trong một tháng qua để nhận ra được những lầm lỗi thiếu xót của bản thân. Xin Mẹ thứ tha và nâng đỡ chúng con trong từng ngày sống và trong suốt cuộc đời chúng con. Sau cùng, cộng đoàn hướng về Chúa  trong giây phút Chầu Thánh Thể.

 

Hoàng Hiệp