Vào lúc 16 giờ thứ bảy ngày 27. 5. 2017, Cha phó Giuse chủ sự buổi rước kiệu Đức Mẹ trọng thể quanh khuôn viên nhà thờ. Buổi rước kiệu diễn ra thật trang nghiêm, sốt sáng với sự hiện diện của quý Cha và đông đủ các giới: Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ và Thiếu nhi.
Sau buổi rước kiệu, các em thiếu nhi dâng lên Mẹ những điệu vũ đơn sơ cùng hoa ngũ sắc xinh tươi:

Dâng lên Mẹ màu hoa đỏ thắm, là mầu tình yêu. Xin cho chúng con luôn sống trong vòng tay yêu thương của Me.
Dâng lên Mẹ màu hoa vàng mến thương, màu rực tươi lửa mến sáng ngời. Xin Mẹ đổi mới tâm hồn chúng con.
Dâng lên Mẹ đóa hoa xanh, là mầu của hy vọng. Xin cho chúng con biết luôn biết cậy trông vào Mẹ.
Dâng lên Mẹ hoa tím, mầu tím thủy chung. Xin Mẹ cho chúng con luôn biết yêu thương phục vụ mọi người như Chúa Giêsu đã dạy.
Dâng lên Mẹ hoa trắng, mầu trắng đẹp xinh, mầu trắng trong như tâm hồn chúng con. Xin Mẹ gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong trắng.

Tháng hoa kính Đức Mẹ đã kết thúc, một tháng trôi qua thật nhanh nhưng còn đọng lại trong mỗi người chúng con tâm tình của những người con đối với Mẹ. Đặc biệt, vào mỗi buổi chiều thứ bảy trong tháng giáo xứ chúng con cùng nhau tôn vinh Mẹ, rước kiệu và tiến hoa dâng Mẹ, những cành hoa chất chứa cả tấm lòng của chúng con dành cho Mẹ.
Quý hơn những bông hoa tươi thắm kia là chính những đóa hoa lòng của chúng con, là những hy sinh nhỏ bé trong đời sống thường ngày: là sự chăm sóc, yêu thương ông bà già yếu, là tình yêu chung thủy vợ chồng, là sự đùm bọc yêu thương của anh chị em, là tình bạn chân thành. Vâng, đấy chính là những bông hoa mà Mẹ yêu thích nhất. Chúng con xin dâng lên Mẹ những bó hoa thiêng ấy của chúng con. Xin Mẹ thương nhận và nâng đỡ chúng con trên bước đường dương thế, xin cho chúng con biết năng chạy đến với Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi mà Mẹ đã dạy chúng con.
Hoàng Hiệp









