GIÁO XỨ THÁNH MẪU ĐÀ LẠT
60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ
30 NĂM CUNG HIẾN NHÀ THỜ
27/12/2015
(Bài giảng của ĐC Antôn Vũ Huy Chương)
Chúng ta đã nghe biết lược sử Giáo xứ Thánh Mẫu, bắt đầu hiện diện vào mùa thu năm 1955, đến nay đã được 60 năm. Mùa Xuân năm 1964, một ngôi nhà thờ đã được hoàn thành với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm. Mùa Hè năm 1984, chính ngôi nhà thờ cũng được tu bổ và hoàn chỉnh. Thánh Lễ Cung hiến Nhà thờ đã được cử hành long trọng ngày 27/12/1985, hôm nay mừng kỷ niệm 30 năm.
Tại nhà thờ được cung hiến, hằng năm buộc cử hành Thánh Lễ riêng với bậc lễ trọng. Tiếc rằng ngày cung hiến nhà thờ Thánh Mẫu đã trùng với ngày lễ kính Thánh Gioan Tông đồ và vào Tuần Bát nhật lễ Giáng Sinh là những ngày có các lễ kính theo lịch phụng vụ toàn cầu, cụ thể như hôm nay là Lễ Thánh Gia Thất, những lễ có lời nguyện và bài đọc riêng để Giáo hội giáo huấn mọi tín hữu trên thế giới noi gương thánh Gioan Tông đồ hoặc Thánh Gia Thất.
Viết về nhà thờ Thánh Mẫu, trang web Dalat News ghi nhận: “Nhà thờ Thánh Mẫu có lối kiến trúc mang phong cách phối hợp giữa những đường nét mềm mại bo tròn của kiến trúc Gothic, vừa có những góc cạnh sắc sảo với mái nhọn theo kiến trúc vùng miền Tây Nguyên. Nhìn từ mặt trước nhà thờ, ta có thể dễ dàng nhận ra ba đỉnh nhọn tượng trưng cho ba đỉnh của núi Lang Biang, và đỉnh cao nhất cũng chính là tháp chuông của nhà thờ”.
Việc xây dựng nhà thờ, trung tâm của giáo xứ, do công của nhiều người, trong đó có các vị mục tử. Nhưng chúng ta nghe lại lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô: Theo ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đặt nền móng như một kiến trúc sư lành nghề, còn người khác thì xây trên nền móng đó. Nhưng ai nấy phải coi chừng về cách mình xây cất. Vì không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô”. Như thế, Đức Giêsu Kitô chính là nền móng để xây dựng một giáo xứ. Do đó, việc giáo dục đức tin, đặc biệt qua các lớp giáo lý, là việc quan trọng trong việc xây dựng giáo xứ trở thành một cộng đoàn đức tin.
Ngoài ra, cần xây dựng giáo xứ trở thành một cộng đoàn phụng tự. Ngôn sứ Isaia ghi lời Chúa phán như sau: “Những ai giữ ngày Sabát mà không vi phạm, cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta, đều được Ta dẫn lên núi thánh và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta. Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng, vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân”. (x. Is 56, 1.6-7),Tại nhà thờ, biết bao ân sủng Thiên Chúa đã ban cho các tín hữu: được trở thành con Chúa qua bí tích Thánh Tẩy, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể Chúa trong các Thánh Lễ, nhất là vào mỗi Chúa nhật (thay thế ngày Sabat của Do thái giáo), được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần qua bí tích Thêm Sức, được thứ tha tội lỗi qua bí tích Hòa Giải, được Thiên Chúa chúc lành qua bí tích Hôn phối, được mọi người cầu nguyện cho khi đã qua đời…
Từ nhà thờ, mỗi tín hữu cảm nhận được tình yêu vô bờ của Thiên Chúa đối với mình, để ra khỏi nhà thờ, mọi tín hữu nỗ lực xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn bác ái. Đây là điều quan trọng nhất của việc sống đạo theo mẫu gương của Cộng đoàn Giáo hội thuở ban đầu: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng… Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau…” (Cv 2, 42.44.46a).
Riêng các bài đọc trong Thánh Lễ Cung hiến Nhà thờ nhắc nhớ mỗi người và mọi người trong Giáo xứ là “Đền thờ của Thiên Chúa”, là “Ngôi nhà của Thiên Chúa”. Vì thế, chúng ta cần nỗ lực hơn nữa trong việc sống đạo theo gương Giáo hội thưở ban đầu: “Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2, 46).
Về lối sống tại giáo xứ Thánh Mẫu, tôi xin trích đoạn một bài viết về giáo xứ Thánh Mẫu: “Thánh Mẫu là một trong những khu dân cư có đông người dân theo đạo Công giáo… Trong nhiều năm liền Thánh Mẫu luôn dẫn đầu trong các phong trào…, nhờ sự động viên của Linh mục quản xứ trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan… Toàn bộ rác thải sinh hoạt hàng ngày đều được các hộ gia đình phân loại, bỏ vào bao bì tập kết trong nhà cho đến khi các xe thu gom rác thải của công ty vệ sinh môi trường đến lấy, không có trường hợp vứt rác thải ra đường. Nhiều hộ tự đầu tư chỉnh trang, nâng cấp quét vôi lại nhà cửa, cổng rào; tích cực trồng hoa, cây xanh quanh khuôn viên vườn nhà và dọc hai bên đường, góp phần làm đẹp cho khu dân cư nói riêng cũng như cho thành phố Đà Lạt nói chung. Với đặc thù chuyên canh rau, hoa, từ rất sớm, bà con nông dân ở Thánh Mẫu đã nhanh chóng tiếp thu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên đồng ruộng, đưa năng suất sản lượng, chất lượng cây trồng tăng nhanh trên cùng đơn vị diện tích, cho thu nhập cao nhưng vẫn đảm bảo môi trường. Kinh tế ổn định, người dân tập trung phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thể hiện nếp sống văn minh ngay trong việc tang ma, cưới hỏi. Việc khuyến học, khuyến tài cũng được người dân Thánh Mẫu chú trọng, phát huy. Hàng năm, đều tổ chức phát thưởng cho các cử nhân, học sinh, sinh viên con em trong khu dân cư. Đồng thời, luôn dành ra những suất học bổng để trao cho các em học sinh nghèo, cha mẹ mất sớm, có thành tích vượt khó, học giỏi. Giới trẻ giáo xứ Thánh Mẫu tổ chức tốt chương trình sinh hoạt hè với các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, thi cắm hoa, học vi tính, Anh văn… cho các em học sinh, từ đó tạo không khí vui tươi, lành mạnh và bổ ích. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, người dân Thánh Mẫu còn tích cực tham gia đóng góp cho Quỹ Vì Người Nghèo; tổ chức quyên góp thăm hỏi, giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật”.
Đó là những điều chúng ta nên tạ ơn Chúa để phát huy tốt hơn nữa vì phù hợp với giáo huấn của Giáo hội, đặc biệt với giáo huấn mới đây của ĐTC Phanxicô qua Thông điệp “Laudato Sí” về việc tôn trọng thiên nhiên và môi trường sinh sống.
Nguyện chúc bà con giáo xứ Thánh Mẫu một Mùa Giáng Sinh và Năm Thánh giàu lòng thương xót. Nguyện xin Thánh Gioan Tông đồ, bổn mạng của Cha Xứ, bầu cử cùng Chúa ban nhiều ơn lành cho Cha Xứ và bà con Thánh Mẫu. Ước gì Thánh Gia Thất – Chúa Giêsu, Thánh Giuse và Mẹ Maria – là gương mẫu cho mỗi Gia đình và cho Giáo xứ trở thành “Ngôi nhà của Thiên Chúa”. Amen.