Sáng 27/12, cha quản xứ Đaminh Nguyễn Chu Truyền, long trọng cử hành thánh lễ kỷ niệm 32 năm cung hiến Nhà thờ Thánh Mẫu (27/12.1985-27/12/2017). Cùng đồng tế có cha Athanaxio Nguyễn Quốc Lâm và Đaminh Nguyễn Quốc Việt (chủng viện).

Nhà thờ Thánh Mẫu hiện nay được Cha cố Phêrô Maria Mạnh Trọng Buých khởi công xây dựng từ năm 1961 và đến tháng 2/1964 hoàn thành. Sau 20 năm sử dụng bị xuống cấp và được cha Gioan Phan Công Chuyển tu sửa khang trang; ngày 27/12/1985, được Đức Cha Battôlômêô Nguyễn Sơn Lâm Cung hiến.

Mở đầu Thánh lễ, cha Đaminh mời gọi mọi người tạ ơn Chúa vì tính từ ngày ngôi nhà thờ được cung hiến đã có 922 người được Rửa tội, 472 đôi hôn phối được cử hành, 789 người được lãnh Bí tích Thêm Sức, 79 người qua đời được cử hành lễ an táng. Cha Đa Minh xin mọi người cầu nguyện cho cha Gioan nguyên quản xứ.

Cha Athanaxio Nguyễn Quốc Lâm giảng lễ, cha đã nói lên ý nghĩa của từ ”ngôi nhà thờ”. Nhà thờ là biểu tượng của Niềm Tin, là nơi phụng thờ Chúa. “ Cái nhà” là nơi để mỗi người trở về, nhà là quê hương, là mái ấm, nơi mọi người muốn sống tốt nhất. Vậy Nhà thờ có phải của chúng ta không? Chúng ta ra đi có muốn trở về không? Nhà thờ chi phối tinh thần nhân loại. Sự hình thành các đô thị đều bắt đầu từ nhà thờ. Nhưng ngày nay Nhà thờ chưa hẳn là trung tâm, vì có những tòa nhà cao hơn, to hơn, những trung tâm hành chính, chính trị đồ sộ trở thành trung tâm. Điều đáng suy nghĩ ngày nay người ta dùng không gian cao đẹp làm trung tâm đời sống chứ không phải nhà thờ nữa. Các bài kinh thánh hôm nay nhắc chúng ta, nhà thờ là của chúng ta. Thực tế, khi xây dựng nhà thờ những người nghèo nhất vẫn muốn đóng góp phần mình vào. Nhà thờ là của chính chúng ta như Chúa Giêsu đã nói: “Phêrô con là đá trên đá này Thầy sẽ xây Giáo hội của Thầy”. Thánh Phaolô nhắc nhở “Anh em là đá tảng xây dựng trên nền tảng Đức Giêsu Kitô”. Cha Lâm chia sẻ, ở châu Âu người đi lễ ngày càng ít nhưng nhà thờ luôn mở cửa, ở trong nhà thờ luôn có những người, già hay trẻ, trai hay gái quì cầu nguyện trước Thánh thể Chúa. Nhà thờ là nhà Cầu nguyện, hình ảnh này ở VN ít thấy. Đây là điều mà mỗi người chúng ta cần suy nghĩ- Nhà thờ là nhà cầu nguyện.

Để hướng về ngày kỷ niệm Cung hiến nhà thờ, trước đó cha quản xứ mời gọi công đoàn làm tuần 7 ngày. Cứ sau thánh lễ mỗi ngày cộng đoàn quì gối trước Thánh Thể, được Cha quản xứ chia sẻ về lịch sử ra đời của đền thờ, nhà thờ, ý nghĩa cùa nhà thờ, nhà thờ được cung hiến… tiếp đó cả giáo xứ cùng lần chuỗi Mân côi để xin Mẹ Maria Vô Nhiễm- Bổn mạng giáo xứ luôn cầu bầu cho đoàn dân Chúa.

Dịp Đại lễ Giáng sinh 2017, giáo xứ cũng có bầu khí mới, khi lần đầu tổ chức Diễn nguyện Giáng sinh trước Thánh lễ đã giúp cộng đoàn ôn lại lịch sử cứu độ và niềm vui Ngôi Hai Con Chúa xuống thế làm người.

Cũng như mọi năm, không gian quanh khuôn viên giáo xứ được Giới Gia trưởng và các giáo khu làm hang đá, trang trí lộng lẫy, trở thành điểm thu hút động đảo người dân trong TP. Đà Lạt và du khách đến chiêm ngắm, ghi lại những hình ảnh lung linh sắc màu của Đại lễ Giáng sinh.

Hữu Phước- Hữu Huân