Ngay từ chiều tối 24.12, khuôn viên nhà thờ Thánh Mẫu (Đà Lạt) đã nhộn nhịp tiếng cười vui, khi nhiều người không phân biệt lương – giáo đến để thưởng lãm không gian Giáng sinh rực rỡ ánh đèn.
Họ đến để chiêm ngắm và ghi lại những hình ảnh sống động của hang đá được thiết kế theo hình nhà rông Tây Nguyên và các tiểu cảnh được chuẩn bị công phu.
Thật vui, khi có những người “ngoại đạo” gồm vả trẻ em và người lớn háo hức đến tham dự diễn nguyện canh thức Giáng sinh và tham dự Thánh lễ.
Ngôi Lời là ánh sáng thật

Lúc 19 giờ 30 đêm 24/12/2025, Cha Phêrô Mai Vinh Sơn, Quản xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) khai mạc diễn nguyện canh thức Giáng sinh với chủ đề “Ngôi Lời là ánh sáng thật. Ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. ”
Diễn nguyện canh thức với 6 phân cảnh: Tạo dựng – Sa ngã – Môisê và các Ngôn sứ – Vọng đợi – Truyền tin – Chúa giáng sinh, được quý Sơ dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm cùng Giáo lý viên- Huynh trưởng và các em thiếu nhi thực hiện.
Trong khung cảnh tĩnh lặng của đêm đông giá rét, thế gian dường như bị bao phủ bởi một màn đêm – bóng tối của sự cám dỗ, sa ngã, của những nỗi đau, tuyệt vọng và tội lỗi. Bóng tối ấy càng mênh mông bao nhiêu thì lòng người lại càng khao khát một tia sáng bấy nhiêu.

Chính trong thời khắc tăm tối nhất một vì sao đã xuất hiện phá tan màn đêm đem ấy, để dẫn lối, đem đến cho nhân loại niềm hy vọng và sự cứu rỗi: Chúa Giêsu Hài Đồng – Nguồn Ánh sáng cứu độ đã đến trần gian đem lại niềm an ủi, hy vọng và một tình yêu vĩnh cửu cho nhân loại hôm nay.
Cả cộng đoàn cùng sốt sắng hòa chung bản thánh ca “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa…” để ngợi ca Ngôi Hai xuống thế làm người.
Mỗi người hãy là món quà để chia sẻ, yêu thương, tha thứ
Tiếp nối phần canh thức Giáng sinh tâm tình, sâu lắng là cuộc cung nghinh tượng Chúa Hài Đồng nghiêm trang, long trọng từ sân khấu vào nhà thờ.

Lúc 20 giờ 30, Cha Quản xứ Phêrô đã dâng Thánh lễ Vọng Giáng sinh cách long trọng. Đông đảo cộng đoàn Dân Chúa tham dự trong tâm tình cảm tạ và tri ân vì món quà lớn nhất mỗi người được đón nhận trong đêm Giáng Sinh hôm nay chính là Chúa Giêsu Hài Đồng, diễn tả mầu nhiệm tình yêu huyền nhiệm và tuyệt vời từ Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Trong bài giảng, Cha Phêrô nhắn nhủ: “Mỗi người Kitô cũng hãy là món quà để chia sẻ, yêu thương, tha thứ, và hy vọng gửi trao đến nhau”.
Mỗi người hãy là “một môn đệ thừa sai” đem niềm vui, hy vọng và tình yêu của Chúa Hài Đồng đến với mọi mối tương quan trong cuộc sống hằng ngày của mình.
Được Cha Quản xứ mời gọi từ vài ngày trước, trong Thánh lễ Vọng Giáng sinh cộng đoàn tham dự hy sinh đóng góp tiền giỏ để gởi quà Giáng sinh tặng thiếu nhi Giáo xứ Đưng K’Nớ. Trước đó, ngày 22/12, Giáo xứ Thánh Mẫu đã chuyển đến Giáo xứ Đưng K’Nớ 500 phần quà và nhờ Cha xứ tại đây gởi tặng các em trong đêm Giáng sinh.
Đêm 24/12 khép lại trong niềm vui của các em thiếu nhi, khi trong đó có nhiều em ở trong khu phố và các vùng lân cận, được giao lưu và nhận quà từ ông già Noel.
Mừng Đại lễ Giáng sinh, kính chúc quý Cha, quý sơ, quý thầy và cộng đoàn một mùa Giáng Sinh an lành, thánh thiện.
Bài: Phương Thùy; Hình: Lợi Nguyễn

