Sau những ngày sống trong niềm hy vọng và chờ đợi, đêm nay, hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo hội, giáo xứ Thạnh Mỹ hân hoan đón mừng Hài Nhi Giêsu – ánh sáng của niềm vui, tình yêu và sự bình an, giáng sinh xuống thế làm người.
Đúng 19h00 ngày 24/12/2017 đêm canh thức bắt đầu. Phần diễn nguyện đã phác họa lại lịch sử cứu độ mà Chúa đã thực hiện cho con người, với việc Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ nhân loại.

Cao điểm của đêm canh thức là Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh do cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên chủ tế. Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giuse nêu rõ: Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã Giáng Sinh cho chúng ta. Tin Mừng Giáng Sinh được loan báo cho con người đó là Con Thiên Chúa đã Giáng Sinh làm người trong hang đá khó nghèo. Chỉ có Mục đồng là những người đầu tiên được sứ Thần loan báo và nhận ra Tin Mừng Cứu Độ. Sự Giáng Sinh làm nổi bật điều nghịch lý nơi con người: sự nghèo hèn song hành với vinh quang. Sự gặp nhau giữa nỗi khốn cùng của loài người và vinh quang của Thiên Chúa chính là sự kiện Thiên Chúa đến trong lịch sử chúng ta: một sự hiệp thông với cả nhân loại, để dấy lên niềm hy vọng, một sự hiện diện trong tình yêu cho đến muôn đời. . . Hãy đến trước hang đá để chiêm ngắm mầu nhiệm “Chúa viếng thăm và cứu chuộc dân Người” . . .

5h00 ngày 25/12/2017 tại nhà thờ Thạnh Mỹ, trong niềm hân hoan từng bừng của ngày Con Chúa ra đời, Cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên đã chủ sự Thánh lễ kỷ niệm biến cố trọng đại này.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn hãy đi vào khám phá chính Ngôi Lời, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.
Tiếp tục tư tưởng đó, chia sẻ Tin Mừng trong Thánh lễ, Cha Giuse nêu rõ: mỗi người hãy để cho Ngôi Lời được trở nên sống động trong đời sống, lớn lên trong tâm hồn, đồng thời hãy làm cho Ngôi Lời được vang lên qua các sinh hoạt của mình trong cuộc sống thường ngày, từ đó giúp những người chung quanh nhận biết sự hiện diện của Ngôi Lời đang ở giữa họ. Đắm mình trong không gian thánh thiêng của ngôi Thánh đường, cộng đoàn đã chiêm ngưỡng Ngôi Lời nhập thể làm người qua hình hài trẻ thơ với bầu khí tràn ngập niềm vui ngày lễ Giáng Sinh.

Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã kết thúc trong niềm vui và bình an. Cầu chúc cho tất cả mọi người một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy Thánh ân Chúa Hài Đồng.
Nối tiếp niềm vui lớn, tối 25/12/2017, giáo xứ Thạnh Mỹ đã tổ chức đêm văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh. Các tiết mục văn nghệ đều là sản phẩm “cây nhà lá vườn” nhưng với tâm tình tôn vinh Thiên Chúa đã cuốn hút được người xem, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người (trong và ngoài giáo xứ), góp phần làm cho ngày Đại lễ Giáng Sinh của giáo xứ thêm ý nghĩa.

Trần Sâm – Đức Hùng – Thành văn









