Chiều Chúa nhật 14/08/2022 gần 2.000 giáo dân nô nức về bên Mẹ tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến để tham dự Thánh lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Cha Quản xứ Phaolô Dương Công Hồ cử hành cùng với Cha Đaminh Phạm Ngọc Điển – Dòng Đaminh.



Dẫn vào Thánh lễ, Cha chủ tế nói về những đặc ân cao quý đã được Thiên Chúa dành riêng cho Mẹ:“Mẹ về trời Hồn Xác vì Mẹ không vướng mắc tội Tổ Tông và cả tội mình làm. Về bên Mẹ, chúng ta hãy đặt hết niềm tin tưởng vào tình thương của Mẹ, quyết tâm trung thành lắng nghe và thực hành lời Chúa, với hy vọng sẽ được cùng Mẹ chia sẻ hạnh phúc trên trời mai ngày.”
Mặc dù trời mưa, nhưng Thánh lễ vẫn diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến.
Bài giảng của Cha chủ tế nhấn mạnh Đức Mẹ là người Nữ hạnh phúc nhất trên trần gian này: “Phúc thay người Mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”(Lc 11, 27)
“Đức Maria như Hòm Bia Thiên Chúa vậy. Cung lòng Đức Trinh Nữ Maria chứa đựng Giao ước mới là Con Thiên Chúa, là Ngôi Lời Nhập Thể, bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế Thiên Chúa đã định liệu cho thân xác của Mẹ không thể bị hư hoại mà được lên trời cùng với linh hồn.
Bao lâu còn sống trên cõi đời này, mỗi ngày đều là một ngày Lễ Vọng để chuẩn bị về Trời với Chúa, về Trời với Chúa chan chứa bao niềm vui, về Trời với Chúa con thấy tâm hồn mình rộn ràng, ngàn trái tim mở rộng cùng đất trời reo vang.”




Xin Chúa ban xuống tràn đầy hồng ân trên toàn thể mọi thành phần Dân Chúa và nhận những ý nguyện của đoàn con nguyện xin, nhờ sự cầu bầu của Mẹ Maria.


Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc